HN ngập là bình thường, còn SG thì lần đầu mình thấy sau 22 năm sống ở đây. Đến PMH cũng ngập ghê gớm. Con trai lớn của mình giờ vẫn k về nhà được phải ở lại nhà bạn, con trai bé thì k về từ trường được phải qua ông bà ăn tạm đợi nước rút. Cô người làm phải tá túc lại đây. Thằng Việt em mình lên chơi đi xe ra sân ga mất 2 giờ đồng hồ vì mưa và kẹt xe. Gần như 'nội bất xuất, ngoại bất nhập'. Đường ra sb hoàn toàn tắc. Máy bay không hạ cánh được vì đường băng ngập. Tình hình là..rất tình hình. Đề nghị giám đốc nhà máy nước HN Trương Tiến Hưng điều bơm nước vào SG nhé! :D)
Admin
Ảnh cuối: Biệt thự 3 triệu đô của Mr. Đàm cũng bị ảnh hưởng thế này... Người SG còn bao nhiêu người bị như vậy, bao nhiêu toà nhà bị nước ngập hầm...
Thế này mà SG đề xuất đầu tư 1.000 tỉ bơm thoát nước mà thiên hạ cứ kêu trời lên?! Đề nghị bạn Tiến Hưng vào cuộc đê.
Trả lờiXóaHà Lội là tên riêng rồi mà vẫn bị Sài Dềnh cạnh tranh là sao?????
Trả lờiXóaBáo chí hôm nay nói, từ 1975 đến giờ mới có 1 trận mưa như hôm qua ở SG. Chiều nay SG lại mưa lớn, một số con đường lại ngập
Trả lờiXóa