Pages

23 tháng 9, 2016

Suy ngẫm

Một bộ lạc ở Châu Phi, khi ai đó mắc lỗi họ mang người đó ra giữa làng và cho mọi người vây quanh người đó 2 ngày và nói tất cả những điều tốt đẹp người đó từng làm. Bộ lạc này tin rằng ai ai cũng đều tốt đẹp nhưng đôi khi mắc phải sai lầm và thật sự cần giúp đỡ. Họ tập hợp lại để kết nối người đó trở lại với bản chất tốt đẹp!

3 nhận xét:

  1. Ta phải học theo cách của bộ lạc này thôi!

    Trả lờiXóa
  2. Hay đấy nhỉ, làm thế lại có tác dụng tốt hơn là làm ngược lại, à Hội cafe có cần học họ không nhỉ???

    Trả lờiXóa
  3. Nếu làm được như thế này chắc chắn chúng ta sẽ hạnh phúc còn hơn cả vương quốc Buhtan đấy!

    Trả lờiXóa