Phố vắng rồi, khuya muộn
Trăng nấp sau mái nhà
Sao anh không về vội
Trời lạnh, đường thì xa
Trăng nấp sau mái nhà
Sao anh không về vội
Trời lạnh, đường thì xa
Về nhà đi, giá rét
Phủ kín mọi nẻo đường
Không gian đầy vắng lặng
Chìm khuất sau màn sương
Phủ kín mọi nẻo đường
Không gian đầy vắng lặng
Chìm khuất sau màn sương
Về nhà đi, anh nhé
Thuyền đã ghé bến nằm
Con sóng thiêm thiếp ngủ
Trong lời ru của trăng
Thuyền đã ghé bến nằm
Con sóng thiêm thiếp ngủ
Trong lời ru của trăng
Về đi thôi, anh nhé
Hoa cũng khép cánh rồi
Cơn gió bấc se sắt
Lạnh lắm đấy anh ơi
Hoa cũng khép cánh rồi
Cơn gió bấc se sắt
Lạnh lắm đấy anh ơi
Phố vắng rồi, khuya muộn
Hun hút con đường dài
Em chờ anh trước cửa
Sương đẫm ướt đôi vai
Hun hút con đường dài
Em chờ anh trước cửa
Sương đẫm ướt đôi vai
Về đi,
đừng bên ai…
đừng bên ai…
Cám ơn HCM về một bài thơ lời đẹp, cảnh đẹp, ý thơ sâu sắc.
Trả lờiXóa