Pages

20 tháng 5, 2017

Gặp anh

Gặp anh trên phố cũ
Giữa chốn xe đông người
Nắng vàng ươm mật ngọt
Rạng rỡ một nụ cười

Tình cờ hay duyên kiếp
Nơi thành phố xa xôi
Giữa bao người xa lạ
Mà lại gặp, ơi Trời...

Một cái ôm ấm áp
Trao nhau tình bạn bè
Nói vài câu thân thiết
Rồi chia tay, vội đi

Chỉ thế thôi, để biết
Duyên đến rồi duyên đi
Điều còn giữ lại mãi
Là tình thân khi xưa...
5/12/2016


3 nhận xét:

  1. Có phải có một tí của anh trong đấy không mà anh thấy xao xuyến quá.

    Trả lờiXóa
  2. Béo ơi vào tắt hộ đài địch.. :D)

    Trả lờiXóa
  3. Ha ha tao cũng thấy như có tao trong đó, bài thơ nói hộ mọi người, chắc ai cũng có một thời mộng mơ mà...

    Trả lờiXóa