Qua một năm và chúng mình gặp mặt
Ngày thu trong nắng dịu ngọt tháng mười
Tóc chớm bạc, nét nhăn hằn khoé mắt
Vẫn rộn ràng lấp lánh tuổi đôi mươi
Vẫn như thể chúng mình còn mười bảy
Vẫn ríu ran nào cậu tớ, tao mày
Có đôi bạn nên duyên từ độ ấy
Tháng năm dài, tay vẫn nắm bàn tay
Sau cuộc sống xô bồ đầy hối hả
Có một ngày trở về tuổi thơ ngây
Cùng tay nắm để “nối vòng tay lớn”
Cùng hát hò, cùng nâng chén, cùng say...
Ba mấy năm, và chúng mình không trẻ
Tuổi năm mươi đủ lên chức ông bà
Gặp bạn cũ bỗng thấy mình còn bé
Quẩy tung bừng, vui nhảy múa hát ca...
Đã có được những ngày vui như thế
Rất cảm ơn ban liên lạc nhiệt tình
Cảm ơn nhé một chương trình hoàn hảo
Người khuấy động, cô Em xi thật xinh
Lời cuối cùng, cảm ơn cả chúng mình!
Hay quá, và cũng thật vui. Tiếc là mình k tham dự được. Hẹn năm sau nhé!
Trả lờiXóaBài thơ hay quá!!!
Trả lờiXóa