Em nghẹn lòng từ biệt, tháng năm ơi
Hồng Tú cầu còn tròn xoe rực đỏ
Nhành phượng vĩ, chùm bằng lăng đua nở
Không ngoái đầu, tháng năm vẫn bỏ đi
Cách nào đây để vẽ lại mê si?
Vẽ nồng nàn của tháng năm cháy bỏng
Dù nỗi nhớ vẫn cuồn cuộn nổi sóng
Mỗi ngày trôi, bào sức sống, niềm vui
Thôi cũng đành,
Từ biệt...
Tháng năm ơi!
Bông hồng đỏ rã cánh rơi, héo hắt
Có nỗi buồn dâng lệ tràn lên mắt
Để đêm về thổn thức khóc tiếng mưa
Thương nhớ ơi, bao giờ đến ngày xưa?
Nơi ánh mắt ngọt ngào tìm ánh mắt.
Nơi bàn tay quyện vào nhau, xiết chặt.
Ngỡ ân tình mãi mãi đến ngàn sau
Đời phũ phàng nên giờ chỉ đớn đau
Ân tình cũ đành giam cầm tù ngục
Dẫu hình bóng còn khắc sâu trong ngực
Người xa rồi, có níu kéo nổi đâu.
Tháng năm thật dài,
Mà có được bao lâu?
31/5/2018
Hay quá HCM!
Trả lờiXóaCó duyên thì sẽ gặp
Vô duyên thì sẽ không
Như dầu nổi trên nước
Như sỏi nơi lòng sông...