Sông sâu trĩu nặng nhịp cầu
Nước trôi trĩu nặng dòng đau cội nguồn
Mây trời trĩu nặng mưa tuôn
Cao xanh trút bỏ về nguồn cuộn trôi.
Nước trôi trĩu nặng dòng đau cội nguồn
Mây trời trĩu nặng mưa tuôn
Cao xanh trút bỏ về nguồn cuộn trôi.
Hoàng hôn gánh nặng mặt trời
Núi non trĩu nặng dành nơi bóng về
Chân trời trĩu nặng cơn mê
Nghe trong cõi ấy vụng về tiếng chuông.
Núi non trĩu nặng dành nơi bóng về
Chân trời trĩu nặng cơn mê
Nghe trong cõi ấy vụng về tiếng chuông.
Bờ môi trĩu nặng lời thương
Trái tim ấp ủ tìm đường thốt ra
Ấm êm trĩu nặng ngày xa
Ai quàng gánh nặng thật thà vào em.
Trái tim ấp ủ tìm đường thốt ra
Ấm êm trĩu nặng ngày xa
Ai quàng gánh nặng thật thà vào em.
Lạ lùng trĩu nặng thành quen
Tôi nay trĩu nặng lòng em rối bời!
Mưa lòng giăng ngõ mưa tôi
Tình trong mưa ấy thấm đều vào nhau
Tôi nay trĩu nặng lòng em rối bời!
Mưa lòng giăng ngõ mưa tôi
Tình trong mưa ấy thấm đều vào nhau
Trăm năm biết có còn lâu
Em, tôi trĩu nặng duyên đầu ngày xanh
Anh nặng em, em trĩu anh
Con đường gánh nặng tròng trành mà xa.
Em, tôi trĩu nặng duyên đầu ngày xanh
Anh nặng em, em trĩu anh
Con đường gánh nặng tròng trành mà xa.
ĐNT 6. 2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét