1.Ba ông khách du lịch ngồi nói khoác với nhau. Ông thứ nhất: "Ở nước tôi, thời tiết nóng tới mức người vừa toát mồ hôi ra là bay hơi được rồi".
- Còn ở nước tôi thì chẳng cần phải xây dựng nhà máy sữa bột, vì sữa vừa vắt ra khỏi con bò là đã khô ngay thành sữa bột!
- Ăn nhằm gì! - Ông thứ ba mới rề rà - Ở nước tôi, họ toàn phải đập nước đá nhỏ ra cho gà ăn để nó không đẻ trứng gà luộc đấy!
( Sưu tầm )
2.Trung úy tập hợp trung đội tân binh lại: "Trước khi nhập ngũ ai trong các anh từng uống rượu?".
Tất cả im lặng. Rụt rè mãi cuối cùng mới có một người bước ra khỏi hàng.
- Tốt lắm! - Trung uý nói - Anh đi ăn cưới với tôi, còn những người khác ở lại!
( Sưu tầm )
- Còn ở nước tôi thì chẳng cần phải xây dựng nhà máy sữa bột, vì sữa vừa vắt ra khỏi con bò là đã khô ngay thành sữa bột!
- Ăn nhằm gì! - Ông thứ ba mới rề rà - Ở nước tôi, họ toàn phải đập nước đá nhỏ ra cho gà ăn để nó không đẻ trứng gà luộc đấy!
( Sưu tầm )
2.Trung úy tập hợp trung đội tân binh lại: "Trước khi nhập ngũ ai trong các anh từng uống rượu?".
Tất cả im lặng. Rụt rè mãi cuối cùng mới có một người bước ra khỏi hàng.
- Tốt lắm! - Trung uý nói - Anh đi ăn cưới với tôi, còn những người khác ở lại!
( Sưu tầm )
😂😂😂
Trả lờiXóaHaha 😀😄😍👍🏻
Trả lờiXóa