" Em tìm gì khi thất vọng về tôi" ?
Hỡi " người đàn bà giấu đêm vào trong tóc"
Người khiến tôi muốn chết đi vì hạnh phúc
Người khiến tôi đam mê trong địa ngục chín tầng!
Hỡi " người đàn bà giấu đêm vào trong tóc"
Người khiến tôi muốn chết đi vì hạnh phúc
Người khiến tôi đam mê trong địa ngục chín tầng!
Người cướp linh hồn tôi không một chút phân vân
Người đoạt thể xác tôi bằng tận cùng dâng hiến
Người khiến giấc mơ tôi dáng người luôn hiển hiện
Người đi tìm gì nếu thất vọng vì tôi?
Người đoạt thể xác tôi bằng tận cùng dâng hiến
Người khiến giấc mơ tôi dáng người luôn hiển hiện
Người đi tìm gì nếu thất vọng vì tôi?
Chỉ một lần, duy nhất một lần thôi
Người đã bắt linh hồn tôi để biến thành nô lệ
Người là Thánh nhân? người là Chúa tể?
Sao nhốt đời tôi trong thăm thẳm lưới tình?
Người đã bắt linh hồn tôi để biến thành nô lệ
Người là Thánh nhân? người là Chúa tể?
Sao nhốt đời tôi trong thăm thẳm lưới tình?
" Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc"
Tôi nguyện hiến dâng đến hơi thở cuối cùng
" Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc"
Trói chặt hồn tôi, người có biết không?
LT.
Nghe: Khúc Mùa Thu, thơ Hồng Thanh Quang, nhạc Phú Quang, ca sỹ Quang Lý.
Tôi nguyện hiến dâng đến hơi thở cuối cùng
" Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc"
Trói chặt hồn tôi, người có biết không?
LT.
Nghe: Khúc Mùa Thu, thơ Hồng Thanh Quang, nhạc Phú Quang, ca sỹ Quang Lý.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét