Hỏi Sen, Sen mọc
trong bùn,
Có bao giờ thấy mùi bùn tanh tao?
- Minh Thuận
- Đạo Nhất -
Hỏi Mai,
Mai có biết Đào?
Sao đồng nở rộ lúc vào tiết Xuân...?
Hỏi tôi, tôi với tham sân,
Vô chung vô thuỷ nguyên vần Bổn Như...?!
- Nguyên
Minh –
Hỏi người,
người sống trong chùa
Người cười, im lặng. Gió đùa. Trăng treo
Trà ngon một chén thanh tao
Tặng người đang hỏi: Ai nào, hỏi ai?
Người cười, im lặng. Gió đùa. Trăng treo
Trà ngon một chén thanh tao
Tặng người đang hỏi: Ai nào, hỏi ai?
- Như Hải -
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét