Pages

9 tháng 9, 2015

Lần cuối


Em sẽ gặp lại anh
Có thể là lần cuối
Để lặng im dẫn lối
Mình bên nhau bình yên

Chỉ có mắt, mắt nhìn
Tim nghe tim cùng đập
Tiếng côn trùng rả rích
Lá xào xạc dưới chân

Ai dẫn lối chúng mình
Đi về hai ngã rẽ
Cuộc sống thật kỳ lạ
Sao phải làm nhau đau?

Khe khẽ ở trên cao
Tiếng côn trùng thổn thức
Bước chân ai muốn dừng
Ngập ngừng, đi không dứt...

2 nhận xét:

  1. Góp thêm 1 bài vào chùm thơ Tình của blog tuần này nhé!

    Trả lờiXóa
  2. Dung la mua thu lang man nen blog chung minh duoc thuong thuc tho tinh cua cac chang, nang tho! tks cac ban

    Trả lờiXóa