Tháng chín người đã về
Mừng vui òa ánh mắt
Vòng tay ôm thật chặt
Đợi mỏi mòn đã lâu
Trăm hoa sắc khoe mầu
Muôn chim vang tiếng hót
Sương ban mai đọng giọt
Lấp lánh ngọc sáng trong
Nắng thu tỏa sắc hồng
Gió cũng cười rạng rỡ
Mặt hồ rung nỗi nhớ
Tháng chín đẹp làm sao
Nụ hôn thỏa ước ao
Giữa mùa thu tháng chín
Nhìn mắt nhau bịn rịn
Nghẹn ngào tay nắm tay
Niềm vui như mây bay
Bồng bềnh trên nước biếc
Hỡi tình yêu tha thiết
Đừng bao giờ xa lâu!'Ngọc Sơn
Lâu lắm mới thấy bài thơ Tình vui vui của Sơn. Đúng là Mừng Sơn nhỉ. Bài thơ hay lắm, tiếp tục nhé, luôn suy nghĩ tích cực!
Trả lờiXóa