Pages

14 tháng 9, 2015

Suy Ngẫm

Người bi quan trách gió,
Người lạc quan hy vọng gió đổi hướng,
Còn người thực tế sẽ điều chỉnh cánh buồm!

2 nhận xét:

  1. Nói chung.... cứ phải bắt tay vào việc thôi!!!!

    Trả lờiXóa
  2. Tặng Hương:

    Đôi khi là cánh buồm
    Đôi khi là cơn gió
    Đôi khi trời rất hiền
    Đôi khi nổi giông tố

    Người nào cũng sẽ khổ
    Người bi quan khổ nhiều
    Người thực tế ..cũng thế
    Nếu thuyền không phiêu diêu

    Cứ căng buồm lên nhé
    Theo gió ta ra khơi
    Vui buồn ta gắng chịu
    Ngại gì khó, ta ơi!

    Trả lờiXóa