Liệu anh có về cùng tháng chín yêu thương
Cho thu Hà Nội dệt mùa yêu cổ tích
Cho mưa ngâu mùa này thôi không rả rích
Cho em được tan ra với những nụ hôn nồng nàn
Cây cơm nguội cửa trường mình xưa đang trải thảm lá vàng
Mong anh về nắm tay em, sục chân vào thảm lá
Gió heo may nhắc anh ôm em gần hơn nhé
Cho hơi ấm nào lan toả, dịu êm
Hương hoa sữa ngạt ngào rồi làm em nhớ anh thêm
Cái đêm ấy mình yêu nhau quên thời gian ( trời gần về sáng )
Trao tình yêu giữa trời mây, với trăng sao và cỏ cây thật là lãng mạn
Nên dẫu có nghìn thu trôi qua em vẫn nhớ mãi phút giây này
Tháng chín rồi, anh nhớ hẹn về đây
Cho em được bay bổng cùng mây và mùa thu Hà Nội
Cho mùa yêu này của em ngập tràn niềm vui mới
Tháng chín đến rồi, anh hỡi về đây
Chúc Linh tháng 9/2015
Thơ của 2 nàng Chúc Linh và Hoa Cỏ May đúng là rất.. là tình! Phục lăn nhé!
Trả lờiXóaỦng hộ Như Hải !
Trả lờiXóa