Ở đời, có những thứ nếu thuộc về bạn, thì cuối cùng sẽ là của bạn; thứ không phải của bạn, thì dù cố tranh giành, cũng sẽ tự rời xa. Hãy học cách bình thản với đời, thuận theo tự nhiên chính là một loại phúc.
Khi còn trẻ ta gặp người ngày đó Dù thoáng qua với ánh mắt hững hờ Ta vô thức để trái tim hẫng nhịp Yêu là yêu chẳng cần một lý do
Là khi đó mình có duyên gặp gỡ Dẫu tháng năm ta gặp biết bao người Nhưng trái tim chỉ nhắc một người ấy Bao năm rồi vẫn cố chấp không nguôi
Đến một ngày, duyên tình kia cũng cạn Không đang tâm, ta níu kéo cuống cuồng Bởi khi đó còn chấp mê bất ngộ Chẳng của mình, vẫn nắm chặt không buông
Thời điểm đó đâu hay vài dấu hiệu Nhưng tâm mê, mờ mịt chẳng thấy đường Chuyện đã qua lại rõ ràng trước mắt Đành mỉm cười ngộ thống khổ bi thương
Có những thứ nếu của mình sở hữu Thì cách xa rồi cũng sẽ quay về Nếu không phải, dẫu kề ngay sát cạnh Có tranh giành, cũng tựa một cơn mê
Ta đang học cách tự mình bình thản Trước muôn trùng dâu bể của cõi đời Trong cuộc sống nương mình theo chữ Thuận Duyên còn – giữ Duyên cạn sẽ buông lơi
a đang học cách tự mình bình thản Trước muôn trùng dâu bể của cõi đời Trong cuộc sống nương mình theo chữ Thuận Duyên còn – giữ Duyên cạn sẽ buông thôi
BUÔNG…
Trả lờiXóaKhi còn trẻ ta gặp người ngày đó
Dù thoáng qua với ánh mắt hững hờ
Ta vô thức để trái tim hẫng nhịp
Yêu là yêu chẳng cần một lý do
Là khi đó mình có duyên gặp gỡ
Dẫu tháng năm ta gặp biết bao người
Nhưng trái tim chỉ nhắc một người ấy
Bao năm rồi vẫn cố chấp không nguôi
Đến một ngày, duyên tình kia cũng cạn
Không đang tâm, ta níu kéo cuống cuồng
Bởi khi đó còn chấp mê bất ngộ
Chẳng của mình, vẫn nắm chặt không buông
Thời điểm đó đâu hay vài dấu hiệu
Nhưng tâm mê, mờ mịt chẳng thấy đường
Chuyện đã qua lại rõ ràng trước mắt
Đành mỉm cười ngộ thống khổ bi thương
Có những thứ nếu của mình sở hữu
Thì cách xa rồi cũng sẽ quay về
Nếu không phải, dẫu kề ngay sát cạnh
Có tranh giành, cũng tựa một cơn mê
Ta đang học cách tự mình bình thản
Trước muôn trùng dâu bể của cõi đời
Trong cuộc sống nương mình theo chữ Thuận
Duyên còn – giữ
Duyên cạn sẽ buông lơi
Một chữ Buông
Mà học suốt cuộc đời…
23/7/2017
1/6 dư năm Đinh Dậu
a đang học cách tự mình bình thản
Trả lờiXóaTrước muôn trùng dâu bể của cõi đời
Trong cuộc sống nương mình theo chữ Thuận
Duyên còn – giữ
Duyên cạn sẽ buông thôi