Pages

8 tháng 11, 2019

Tìm đến bao giờ?

Cắt dán cả đời
tôi vẫn chưa tìm được 
người phụ nữ mà Chúa đã giành cho tôi.
Từ giã cõi đời
chắc tôi vẫn chưa thể nào tìm thấy.
Sao tình yêu dễ đến là vậy
mà tôi vẫn chẳng thể tìm ra?
... Bởi thứ tôi cần chỉ là một cảm giác,
Ở nơi đấy như suối nguồn không cạn
Ánh mắt nàng độ lượng nhìn xuống mặt tôi,
Âu yếm vuốt nhẹ những phút giây bồi hồi 
khi tôi hoá mình thành cát bụi.
Chở che tôi trước cái lạnh bất ngờ
Tôi sẽ đi tìm và tìm đến bao giờ?
...
L.A 2017


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét