Pages

28 tháng 8, 2014

Nhất Quỷ, Nhì Ma, Thứ Ba là...Bố Mẹ Học Trò!


" Hội đồng tổng cốc đề ra
 Các em tích cực tham gia hội đồng... "
Hội đồng tổng cốc toàn... chân 
Khiến cho bao kẻ đoán hoài: Chân ai?
 Giữa trưa bỏ việc ra chơi
Nón che lấp hết nụ cười mafia 
Vòng tay san sẻ kẻ xa, người gần 
Ô kìa 3 'ả đào' xinh 


Mỹ nhân, ấy mấy cô mình đáng yêu
Văn phòng một nhóm 'quan liêu'
Còn em một bóng cô liêu, ngậm ngùi 

Chỉ thương ...cái cốc kem thôi 


Nhớ anh em cố thêm vài ba ly
Tối về em ghé (kara) O kê
 8 nàng công chúa, ngự lâm 5 chàng 
Lại thêm tiếng hát  Idol 
Giọng ca vàng của lớp mình, lớp A 
Ôi là là, ôi là là 
Hôm nay vui quá, hẹn (cả) nhà lần sau! 

27 tháng 8, 2014

10 NGHỊCH LÝ CỦA THỜI ĐẠI


1. Ngày nay ta có nhà cửa to hơn, nhưng gia đình bé lại.
2. Bây giờ là thời “thức ăn nhanh”, nhưng tiêu hóa chậm.
3. Ta có nhiều hiểu biết hơn, nhưng kém xử sự.
4. Thân xác to hơn, nhưng tâm hồn nhỏ lại.
5. Ta có hình thức bên ngoài cao cấp, nhưng đạo đức bên trong thấp hèn.
6. Ta lên cung trăng và trở lại, nhưng ngại về nhà thăm cha mẹ, người thân.
7. Chúng ta quá vô tư và quá ít cười.
8. Nhà cửa khang trang hơn, nhưng nhiều tổ ấm tan vỡ.
9. Ta học kiếm sống, nhưng không có cuộc sống.
10. Ta bận lo nhiều về số lượng, nhưng ít về chất lượng....
ST 

26 tháng 8, 2014

KEO KIỆT



Hai cô bạn ngồi tán gẫu : “Chuyện của cậu và anh chàng mới quen sao rồi?”
- Cho vào dĩ vãng rồi.
- Sao vậy? Tối thứ bẩy hai người tình tứ lắm mà?

- Tối đó, công viên mưa, đứng trú mưa mà tay anh ta cứ…
- Sàm sỡ cậu hả?

- Được vậy còn đỡ. Đằng này tay anh ta cứ lo che mặt đồng hồ, sợ nước vào!

25 tháng 8, 2014

CAO THỦ


H rất yêu chồng , H kể dạo này anh chồng H bị mắc bệnh nói mê khi ngủ , tháng trước đi uống rượu say ở đâu về rất muộn , lại còn lấm la lấm lét vào nhà tắm , tắm rất lâu , lúc ra vẫn còn thoang thoảng mùi nước hoa lạ . Đã thế lúc ngủ say lại còn lẩm bẩm nói mê ... Đào ơi ... H tức lắm bụng bảo dạ sẽ điều tra xem con Đào là con nào ? Mấy hôm sau lại mùi nước hoa lạ , lại nói mê ... Lê ơi ...  H tức điên và lồng lên , lại cả con Lê nữa à ... nhưng vẫn để yên cho chồng ngủ . Tiếp sau nữa lần này thì Hằng Nga ơi ... Lộn hết cả ruột nhưng H vẫn chưa tìm ra manh mối gì .  Sáng hôm sau H nghĩ ra cách , sai thằng cháu mua ngay một máy ghi âm nhỏ xíu và cực kỳ hiện đại , H nhét xuống dưới đệm để ghi âm câu nói của chồng lúc ngủ . Mấy hôm sau nữa chồng không nói gì cả , H kiên trì đợi cả tuần , cuối cùng thời cơ cũng đến . Đêm đó chồng say bia và ngủ sớm , nửa đêm chồng lại lẩm bẩm ... Nhưng lần này H không hề bực dọc tí nào trái lại mặt H còn rạng rỡ hẳn lên , chồng ngủ mê và nói , Đào ơi , Lê ơi , Hằng Nga ơi ... Anh đã có vợ rồi ...

22 tháng 8, 2014

CÔ ĐƠN ( 2 )

                
           Tình yêu sao lắm vị chua cay                  
              Chén rượu ly đầy, uống chẳng say
              Tự nhủ lòng mình. tim thổn thức
              Chẳng yêu chẳng nhớ có khi hay

              Cậu ơi rượu hết bình khô quạnh
              Tớ tỉnh lại rồi say với ai
              Tỉnh lại thì nghe đời quá bạc
              Lại buồn lại nhớ lại càng say



              Lạy trời nếu có kiếp mai sau
              Tớ lại yêu tiếp chẳng sợ đâu
              Để được yêu nhau đau cũng đáng  
              Còn hơn cái kiếp cô đơn sầu ...

CÂU HAY!




    - Mẹ tớ bảo không được “dại trai”, chị tớ bảo phải giả vờ “dại trai, người yêu tớ bảo đừng nghe lời ai hết!
    - Quyết tâm làm lại từ đầu nhưng không biết từ đầu là từ đâu?
    - Trẻ em thật là đáng yêu, nhưng quá trình tạo ra chúng mới là đáng kể.
    - Những cái hôn vụng trộm bao giờ cũng ngọt ngào nhất và bao giờ cũng tiềm ẩn những… cái tát nảy đom đóm mắt !
   - Không vụ lợi trong tình bạn, không lạm dụng tình cảm nhân viên, không la lối với vợ con, không dung tha những thằng lừa gạt, không lạnh nhạt với những cô thích mình…
   - Người ta thường dùng lửa để thử vàng, dùng vàng thử đàn bà, dùng đàn bà thử đàn ông và dùng đàn ông đi lấy lửa.
   - Những chuyện đại sự không quyết định được nên về nhà hỏi vợ, vợ bảo sao cứ làm ngược lại , ắt sẽ thành công .
   - Nhậu nhiều thì vợ buồn, nhậu ít thì bạn bè buồn, còn không nhậu thì… mình buồn.
   - Lương tâm, đó là cái buộc ta phải kể với vợ tất cả mọi chuyện trước khi có ai đó mách.
   - Nếu người chồng im lặng trong gia đình, nghĩa là vợ anh ta có tài năng của một nhạc trưởng.
   - Thời trang phụ nữ giống như hàng rào kẽm gai , bảo vệ dinh cơ nhưng không giới hạn tầm nhìn.
   - Hãy luôn nhớ rằng bạn là người độc đáo, cũng như… những người khác.
   - Trong 24 tháng đầu tiên của cuộc đời một đứa trẻ, người ta dạy chúng đi và nói, 24 tháng tiếp theo, họ sẽ bảo chúng ngồi yên và câm miệng.
   - Ba giai đoạn của một đời người: tin vào ông già Noel, không tin vào ông già Noel và làm ông già Noel.
   - Hôn nhân cũng giống như số “pi” trong toán học : tự nhiên , phi lý và rất quan trọng.

CÔ ĐƠN



Chiều thứ bẩy người người xuống phố
Nói cười tán dóc ầm ầm vang
Từng đôi rạng rỡ chen chân bước
Mình gió cô đơn bước vội vàng.

19 tháng 8, 2014

Chúc Mừng Sinh Nhật Hồng Nghĩa 19/8

Chúc Mừng Sinh nhật Nghĩa nhé!
Chúc bạn một Sinh Nhật thật vui, đầm ấm và hạnh phúc!
Happy Birthday To You!
Ban Liên Lạc!




18 tháng 8, 2014

THI BẮN SÚNG



Tại cuộc thi bắn súng quốc tế diễn ra tại Mỹ , vào vòng chung kết chỉ còn 03 đấu thủ là  Trung Quốc , Mỹ và Việt Nam . Ban giám khảo thả 03 con ruồi đực ra , đầu tiên đấu thủ TQ bắn 03 phát trước , PẰNG PẰNG PẰNG … 01 chú ruồi bị đứt đôi , tiếp đến đấu thủ Mỹ , PẰNG PẰNG PẰNG … 02 chú ruồi đứt đôi , cuối cùng là VN , sau 03 phát cả 03 chú ruồi lảo đảo rơi ngay xuống trước mặt ban giám khảo . Sau một lúc hội ý ban giám khảo  quyết định VN đạt huy chương vàng , khán giả la ó phản đối kịch liệt , ban giám khảo giải thích rằng cả 03 phát của VN đều trúng chỗ đó của con ruồi đực , tuy cả 03 con đều không chết nhưng nếu gặp ruồi cái thì chả có tác dụng gì .

17 tháng 8, 2014

Hạnh phúc tức là cho đi

[TRUYỆN CUỐI TUẦN] CHO VÀ NHẬN
Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên, có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình.
Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: "Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta ra sao khi không tìm thấy đôi giày."
Vị giáo sư ngăn lại: "Này, anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc mua vui cho bản thân. Nhưng em là một sinh viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãv đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng ông ta ra sao."
Người sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn, sau đó cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó.
Chẳng mấy chốc người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt giày và áo khoác của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác vừa xỏ chân vào một chiếc giày thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong, ông ta cúi xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng tiền. Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông. Ông ta chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ. Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ ông bỏ đồng tiền vào túi, và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội, khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giày. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quì xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình. Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một mòn quà đúng lúc cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn.
Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động, nước mắt giàn giụa. Vị giáo sư lên tiếng: "Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không?" Người thanh niên trả lời: "Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em không hiểu: "Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về".
(Sưu tầm)

16 tháng 8, 2014

Phải không anh?

Em là lá 
Cuối thu 
Chờ rụng xuống 
Cuống còn xanh 
Nên lá chỉ hanh vàng 
Cơn gió chiều 
Là anh 
Khẽ mơn man 
Lá rung nhẹ 
Uốn mình như là múa 

Anh đừng đợi đến hết thu 
Lá úa 
Hãy đến bên em 
 Mặc hoàng hôn tím đang về 
Tặng cho em 
 Một lần cuối 
Đam mê 
Như sẽ chẳng bao giờ 
Mình gần nhau thêm nữa 

Gió sẽ cuốn lá lướt êm
Như múa 
Em vẫn yêu anh 
Cả khi đã xa rồi 
Vẫn mong anh v
Một lần cuối nữa thôi 

Anh đừng quên nhé 
Đừng trở về khi đông tới!

Chúc Linh 16/8/2014

Ô TÔ

   

Gặp nhau bên lề hội thảo về an toàn giao thông, tàu hoả bảo với ôtô :
- Dòng họ nhà tôi khoẻ, to, dài... Mỗi lần lao đi trông rất hùng dũng, chắc chắn hơn đứt dòng dõi ôtô nhà các anh.
- Đúng vậy, nhưng mà cũng có những điểm các anh không thể làm được như chúng tôi.
- Nói nghe xem?

- Các anh chỉ có thể đâm chết những thằng ngu lớ xớ trên đường ray, còn bọn tôi muốn chẹt chết chúng ở đâu cũng được.

15 tháng 8, 2014

ĐÊM GIÔNG TỐ ( Tiếp )



Một bậc cầu thang bị gẫy , nàng té nhào trong đêm tối , cũng may đó là một trong những bậc cuối nên chỉ bị xước tay chân tí thôi , nàng nghĩ vậy , Định thần một lúc , nàng hoảng sợ cánh cửa duy nhất của tầng hầm nối trực tiếp với không gian bên ngoài đã mở toang , có vài hạt nước mưa bắn vào nàng . Cũng vì vậy mà nàng quan sát được xung quanh qua ánh sáng mờ mờ xuyên qua cánh cửa mở . Thu hết can đảm nàng bước tới đóng sập cánh cửa tầng hầm lại , một chút yên lòng và ngạc nhiên thoáng qua nàng , rõ ràng hôm qua nàng đã tự tay khóa cửa này rồi cơ mà , chắc gió to quá , nàng lại nghĩ vậy . Cũng tạm yên tâm , mối lo từ bên ngoài sẽ không ám ảnh nàng nữa , không còn tia nước nào bắn vào người nàng , không còn sợ tên đàn ông lạ mặt nào đó , nhưng nguy hiểm vẫn còn đó , bóng tối vẫn lù lù trước mặt .
     Chợt nàng lại hoảng hốt , không thể nào cái khóa hôm qua chính tay nàng khóa rất to , gió không thể nào phá được , tên đàn ông độc ác có thể ở một đâu đó trong bóng tối xung quanh hầm , Dựa lưng vào cánh cửa đã đóng nàng run rẩy và phát hiện có một ánh sáng le lói màu xanh biếc phát ra từ góc căn hầm nơi để diêm và đèn dầu , cũng là nơi để chiếc va ly to tướng chồng nàng mua trước hôm cưới , chàng bảo dùng để cất áo cưới . Dù sợ nhưng nàng vẫn quyết định đến đó , sau một lúc mò mẫm nàng cũng tìm ra được bao diêm quý báu và chiếc đèn dầu hen rỉ .
     Nhưng hỡi ôi bao diêm đã ướt quá nửa , Đánh mãi chẳng ra được tí lửa nào , nàng tiến đến dần ánh sáng le lói kia để nhìn bao diêm rõ hơn , một tia sáng diêm bùng lên và tắt ngấm . Giây phút đó hình như ánh sáng le lói xanh kỳ dị xuất phát ở trong chiếc va ly thì phải . Tiếp tục mò mẫm và đụng va ly  đang khép hờ , nàng mở nắp ra , lần này đánh được diêm nhưng điều nàng trông thấy thật khủng khiếp ...
    Trong chiếc va ly là xác chết của một người đàn bà còn trẻ , mặt đầy máu , ngón tay áp út có đeo một chiếc nhẫn kim cương to , ngón tay này kẹt ở nắp va ly nên nó không đóng kín được , tia sáng đã được phát ra từ đây .Ba chân bốn cẳng chạy , run bần bật , nàng không nhớ là đã chạy hay là bay lên cầu thang để về phòng nhưng có điều nàng nhớ rõ nhất là cuống quýt khóa chặt cánh cửa trong phòng nàng như thế nào.
    Một lúc sau điện sáng và chuông reo , chồng nàng về người ướt nhoèn . Nhìn thấy khuôn mặt thất thần của nàng , chàng ngạc nhiên , nàng thì cứ ôm ghì lấy chàng , không nói được câu nào lắp bắp chỉ tay xuống tầng hầm . Mở cửa hầm , chàng xuống dưới bật đèn và nói vọng lên “ Có sao đâu em “. Nàng run sợ lò dò xuống cầu thang và tiếp tục lắp bắp : “ Ở ... ở ... trong ... trong ... cái ,,, va ... ly .. ly ... có xác ... xác chết “. Chàng vẫn điềm nhiên “ Có gì đâu em , ở nhà một mình , mưa bão và mất điện nên thần hồn nát thần tính đó thôi ”. Nàng tiếp tục đến sát mở hẳn va ly ra , chiếc va ly rỗng không , nàng ngơ ngác , mình bị loạn óc chăng , không chắc chắn là có khuôn mặt tên đàn ông trừng trừng nhìn nàng qua cửa kính và chắc chắn hơn nữa là có xác người đàn bà trong va ly , nàng bần thần nghĩ .
     Đột nhiên nàng hét lên và như lúc trước nàng bay lên cầu thang với tốc độ kinh khủng , lần này nàng không chạy vào giường nữa mà mở cửa chạy thẳng ra ngoài trời tối đen , mưa và gió vẫn rít ầm ầm . Nàng cứ thế chạy mãi chạy mãi càng xa căn nhà đó càng tốt trong đêm giông tố , nàng đã nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương to của người đàn bà đó trên ngón tay út của chồng ...



Tâm Sự Thứ Bảy (64): Hạnh Phúc Là Con Đường




Cuộc đời là con đường, dù ngắn dù dài. Trên con đường ấy ta nếm trải hạnh phúc, khổ đau, buồn, vui lẫn lộn. Cũng trên con đường ấy có nhiều duyên cho ta gặp gỡ, chia tay biết bao người, cho ta chứng kiến biết bao chuyện. Tất cả chỉ là trải nghiệm của cuộc sống mà mỗi người trong mỗi kiếp sẽ nhờ đó học ra các bài học khác nhau.

Nếu nói cả cuộc đời này là sự kiếm tìm hạnh phúc thì có đúng không bạn nhỉ? Nếu không đúng thì tại sao ta luôn cảm thấy thiếu điều gì, luôn cảm thấy mình phải tiếp tục kiếm tìm điều gì, luôn cảm thấy là chưa đủ? Còn nếu đúng thì.. đến bao giờ ta mới có hạnh phúc thực sự, hay chỉ là những niềm vui nhỏ bé thoáng qua?

Trước hết, chắc phải có định nghĩa hai chữ ‘hạnh phúc’. Đó có phải là ‘cảm giác vui sướng khi đạt được điều gì mình chờ đợi/mong cầu’ ví dụ như yêu nhau và mong được lấy nhau thì đám cưới là hạnh phúc; nuôi con và mong con lớn lên khỏe mạnh, con vào đại học đấy là hạnh phúc. Mất tiền, rồi tìm lại được tiền, đấy cũng là hạnh phúc; rồi đang ốm, khoẻ lại, đấy cũng là hạnh phúc… Như vậy ‘hạnh phúc là đích đến’ là mục tiêu đạt được có phải không? Và nếu như vậy, mục tiêu của hạnh phúc là do chính mình tạo ra và cũng do chính mình nỗ lực đạt tới, có phải vậy không?

Mình còn nhớ một câu chuyện: Có một người bạn đến rủ một người bạn khác đi làm ăn xa. Người bạn hỏi: “ Chúng mình đi làm ăn xa để làm gì?” Người rủ nói: “ Thì kiếm thật nhiều tiền chứ còn gì nữa!”. Người bạn lại hỏi: “Thế kiếm thật nhiều tiền để làm gì?”. “Thì để mua vườn ruộng, nhà cửa thật to chứ còn gì nữa!”. “ Thế có được vườn ruộng, nhà cửa thật to để làm gì? Thì được nghe trả lời là ‘..Thì để sống hạnh phúc chứ còn gì nữa!”. Người bạn cười, nói: “ Vậy thì tôi không cần đi đâu, vì tôi đang hạnh phúc rồi”.

Câu chuyện trên muốn nói cho chúng ta rằng Hạnh phúc là ‘cảm giác’, mà ‘cảm giác’ thì tạm thời. Nó đến từ bên trong, chứ không phải bên ngoài ta.  Nếu đi tìm nó thì tìm hoài sẽ chẳng thể thấy. Mà nếu biết trở về với chính ngay nơi con người thực của mình thì ngay đó là hạnh phúc thật sự. Như vậy, hạnh phúc chính là từng phút giây hiện tại này, là những gì bạn đang có, đang trải nghiệm, chứ không phải ở đâu xa.

Thầy Viên Minh có viết: “Tự do là ung dung trong ràng buộc. Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau” để nói lên rằng, ngay trong những lúc tưởng rằng bất hạnh nhất con người ta vẫn có thể hạnh phúc được, bởi nó đến từ bên trong chính chúng ta. Cũng như người đời vẫn nói “ Đang sướng mà không biết mình sướng thì thật là khổ, đang khổ mà biết mình khổ, thì vẫn thật là sướng” cũng để chỉ ra điều đó.

Vậy thì, mỗi sáng khi mở mắt dậy, ta hãy cám ơn cuộc đời cho ta được sống và trải nghiệm, chỉ điều ấy thôi đã là hạnh phúc lắm rồi. Còn lại tuỳ thuộc vào bạn, vào tôi, chúng ta nhìn nhận cuộc đời mình như thế nào thì ta cũng sẽ có được hạnh phúc như thế.

Chúc cho bạn luôn hạnh phúc trọn vẹn ‘ở đây và bây giờ’ nhé. 
Nice week end cả nhà!
BH15/8/2014

14 tháng 8, 2014

YÊU

                          


                       Khoan khoan đừng có vội  mà yêu                      
                Có sướng gì đâu khổ rất nhiều
                Sướng  một tí ti đời nát bét
Kiếp sau biết thế chả thèm yêu.

13 tháng 8, 2014

Chúc Mừng Sinh Nhật Minh Thu 13/8

Chúc Thu một Sinh Nhật thật vui, đầm ấm và hạnh phúc nhé!
Happy Birthday To You!
Ban Liên Lạc!

11 tháng 8, 2014

ĐÊM GIÔNG TỐ

     Quen được 06 tháng thì cưới , nàng theo chồng về ở một ngôi biệt thự cổ khá lớn nhưng nằm ở ven đô hơi cách biệt với hàng xóm . Theo lời chồng nàng ngôi biệt thự này ba mẹ chồng ( Đang ở nước ngoài ) mua cho vợ chồng nàng để sống riêng . Sau 03 ngày cực kỳ hạnh phúc , trưa ngày thứ 04 chồng nàng bảo phải vào thị trấn mua một ít đồ cá nhân , nàng ở nhà một mình .
     Đọc báo và xem ti vi chán , vì đợi chồng về, nàng lang thang quanh ngôi biệt thự ngắm nghía và mỉm cười trước cuộc sống tuyệt như mơ của mình. Bỗng trời đổ mưa , bầu trời tối lại , nàng chạy vội vào nhà và lo cho chồng sẽ ướt như chuột khi về . Trời mỗi lúc mưa một to và đen kịt làm nàng thấy lo lắng , nhìn đồng hồ 05h chiều rồi mà chồng nàng vẫn chưa về . Nỗi sợ hãi lớn dần lên khi kim giờ đồng hồ cứ nhích dần đến số 06 và ngoài trời thì không hề bớt mưa . Nàng sợ hãi trèo lên giường đắp chăn chùm đầu khi nghe tiếng gió rít đập thình thịch vào cánh cửa chính mà lúc chiều chạy mưa nàng đã đóng lại . Lúc này nàng chỉ mong chồng về ngay bởi nàng sợ lắm rồi .
     Đúng lúc đó đèn điện tắt phụt , cả căn phòng tối đen như mực , gió lại đập thình thịnh vào các cửa . Chợt có tiếng động mạnh dưới tầng hầm làm nàng hoảng hốt , có thể một cánh cửa dưới tầng hầm bị gió bật tung ra , trong nhà có mỗi mình nàng . Một tia chớp lóe lên , hình như bên ngoài cửa sổ có một người đàn ông bẩn thỉu và độc ác đang trừng trừng nhìn nàng . Nỗi sợ đến cùng cực làm nàng can đảm hẳn lên , phải đóng lại cửa tầng hầm , nàng tự rủa thầm không mua sẵn đèn pin và chợt nhớ dưới tầng hầm có cả đèn dầu và bao diêm hôm trước thắp hương để dưới đó .  

     Nàng mò mẫm trong căn phòng tối đen để tim cửa tầng hầm , ngoài trời mưa gió vẫn càng lúc càng mạnh hơn . Dò dẫm từng bước một cuối cùng cũng tìm được cửa hầm , Một luồng gió lạnh ngắt lùa vào lúc nàng mở cửa hầm làm nàng lạnh gáy , hầm cũng tối đen . Linh tính và nỗi sợ mách bảo nàng quay trở về giường ngay , nhưng không được phải xuống hầm lấy lửa và đóng lại cánh cửa đã bị gió mở ra . Tiếp tục dò dẫm xuống cầu thang từng bước một , bỗng ... ( Còn tiếp )

ĐỊNH NGHĨA




Đố ai định nghĩa được chữ Yêu
Có khó chăng chi một buổi chiều
Gặp em đứng đợi bên chuồng tiêu
Nhường em đi trước thế là … iêu !

Chúc Mừng Sinh Nhật Mai Lan 11/8

Chúc cô nàng mảnh mai của lớp một sinh nhật vui vẻ với thật nhiều bất ngờ thú vị!
Happy Birthday To You!
Ban Liên Lạc 

9 tháng 8, 2014

Gặp gỡ Thứ Sáu 13!

Tâm: Trông bọn mình ngon thế này mà gọi... chả có giai nào tới Hà nhỉ!!!
Hà: Ấy mày đừng lo, kiểu gì tao cũng lừa được một anh, yên chí! Hí hí 
Đấy, thấy chưa, ,một anh nhận được cuộc gọi rồi nhé...! 

 Có em cũng .. đợi anh mãi đây anh Nghiêu ơi! 

 Từ hồi em mặc cái váy ren mới này em chưa thấy con lợn nào chạy qua ạ!!!


 Còn em nữa, đứng mãi đầu đường để mà gọi.. hê hế !
Em tới ngay... nhé! 
 Tâm ơi, tao gọi được một giai xinh rồi đây, còn lại nhường mày nhé! 
Trung: Ôi, phải công nhận mình và Hà là 'cặp đôi hoàn hảo' nhất đấy!!!

Ôi giời, Nghiêu, ông xem thế nào chứ ăn chay mà tôi toàn phải tưởng tượng có đĩa gà quay ở đây này! 
Tôi ăn chay cũng được, miễn có 2 bạn 2 bên thế này là ấm..bụng rồi! 
 Trung ơi, vào đây mình làm một show đi!
Phải thêm cái này mới giống cô dâu chú rể này...!
 Hà: Ôi, em ngại lắm...! 
 Cuối cùng thì cũng đầy đủ, k cần phải cãi nhau nhé! 

 Hoa: Lần sau các bạn.. cứ thế mà diễn tiếp nhé...!
Chúc Vu Lan vui vẻ, bình an!