Pages

27 tháng 11, 2014

CƠM NẮM MUỐI VỪNG CANH RAU MUỐI





Cơm nắm trắng tinh chấm muối vừng
Đói lòng anh rủ chén không cưng ?
Tuyệt vời ngọt lịm canh rau muối
Trong vắt thanh tao chẳng thể đừng

Cứ tưởng món này không đáng giá
Ai dè độc đáo đúng không cưng ?
Vừng thơm muối mịn lạc nâu đỏ
Chén sạch sành sanh chẳng muốn ngừng .

2 nhận xét:

  1. Sơn làm tớ thèm quá cơ. Nhưng mà rau muối là rau gì thế tớ chưa biết đấy? Rau rừng phải k?

    Trả lờiXóa
  2. Thật ra nó là rau dại , mọc khá nhiều ở miền bắc Việt Nam , tớ ngày trước ở bộ đội được ăn hàng ngày , canh rau muối nấu không với nước , chỉ cần tí muối , không cần mỡ , mỳ chính hay bất cứ gia vị gì sẽ thành bát canh ngọt lịm , đảm bảo bất cứ ai đã từng ăn sẽ nhớ mãi .

    Trả lờiXóa