Thời đi học
"Một thời để nhớ, một thời để yêu..."
Pages
(Di chuyển đến ...)
Trang chủ
Đăng bài
Sức khoẻ
Thơ
TSThứBảy
Hình ảnh
Kỷ niệm
Sinh hoạt
▼
3 tháng 3, 2015
CHẢ GIÒ ( NEM )
Mời bạn vào đây chén món ngon
Đầu tù ớt đỏ bụng căng tròn
Miến dong cuộn chặt da hồng sẫm
Cua thịt ép trong mỡ rán giòn
Gia vị tiêu, mùi, ngò đủ cả
Thơm lừng mùi mắm lúa còn non
Tròn dài bóng mượt, rau mơn mởn
Trong miệng giòn tan, món tuyệt ngon.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
‹
›
Trang chủ
Xem phiên bản web
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét