Pages

2 tháng 3, 2015

MỘT MÌNH


Một mình lặng lẽ người đi mất
Đêm về trống trải thật cô đơn
Nhớ thương khắc khoải chập chờn
Người đi có hiểu giận hờn xót xa      

Thổn thức mãi lòng ta day dứt
Tự hỏi lòng đó thực hay mơ
Trái tim si mãi đợi chờ
Lời thề cũ chẳng bao giờ cách xa       

Tình em đó vẫn hoài tha thiết
Trao chân thành người biết hay không
Mãi tặng anh một tấm lòng
Đừng ngần ngại trái tim hồng nghe anh

Thế mà nay đã thành ly biệt
Cứ như là chẳng biết đến nhau
Tin nhắn cũng chẳng thấy đâu

Sao vô tâm thế xót đau tim hồng .
   NS 3/2015

2 nhận xét:

  1. Thể song thất lục bát này quá khó đối với mình. Bạn S dạo này tâm trạng thế nhỉ

    Trả lờiXóa
  2. Hết Tết , hết vui , nên lại quay lại buồn mà bạn , hic ...

    Trả lờiXóa