Thời đi học
"Một thời để nhớ, một thời để yêu..."
Pages
(Di chuyển đến ...)
Trang chủ
Đăng bài
Sức khoẻ
Thơ
TSThứBảy
Hình ảnh
Kỷ niệm
Sinh hoạt
▼
28 tháng 7, 2018
Suy Ngẫm
Tạm dịch:
Làm sao có thể nói
Khi núi đá lặng im?
Làm sao có thể nói
Khi bầu trời im lìm?
Làm sao có thể nói
Khi không gian tĩnh không?
Sự sống là yên lặng
Lời nói là vô ngôn
Khi ta cất tiếng nói
Thấu tĩnh lặng muôn phương...
(Osho)
BH. 28/7/18
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
‹
›
Trang chủ
Xem phiên bản web
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét