Anh yêu em...
Chỉ thế thôi, là đủ
Đâu cần gì hơn nữa,
em à
Anh yêu em trong
từng nhịp thở
Từng nghĩ suy, từng
giây phút khi xa.
Anh yêu em...
Yêu em nhiều đến
vậy
Không thể hình
dung lại có thể yêu người
Sau biết bao nhiêu thăng trầm, biến cố
Trái tim loạn nhịp, dại khờ, chỉ biết có yêu thôi...
Anh không dám chắc
em cũng yêu anh như vậy
Anh không dám tin
em cũng thao thức vì anh
Nhưng anh biết,
và tin rằng em hiểu
Những gì anh trao
là rất thật, chân thành.
Và anh ghen.. từng
nụ cười kẻ khác
Kẻ gần em, kẻ là
bạn, người quen
Dù chỉ là một ánh
nhìn trìu mến
Bởi anh yêu,
em biết không, nên ghen...!
Không thú nhận với
em về điều ấy
Nhưng lửa trong
lòng cứ đốt cháy anh thêm
Anh tham quá, hay
anh yêu em quá?
Em yêu ơi, bởi
vì...
Anh Yêu Em!
Anh Yêu Em!
8/9/2015
SAO GIỜ MỚI NÓI?
Trả lờiXóaAnh yêu em?
Sao giờ anh mới nói?
Để em chờ mòn mỏi
Mấy mươi năm…
Anh yêu em?
Phải chăng đã quá muộn mằn
Cho lời yêu, bây giờ anh mới ngỏ
Bởi đường đời đã chia hai ngả
Bao thăng trầm kéo đôi mình mãi xa…
Những rung động đầu đời thiết tha
Qua nhiều năm giờ chỉ còn là ảo ảnh
Không nắm được dẫu cho anh sát cạnh
Quá muộn màng,
Cho anh
Và cho em
Em đã thầm mơ giấc mơ dịu êm
Được ngắm bình minh lên trong vòng tay ấm áp
Giấc mơ buồn thành nhiều mảnh tan nát
Anh không thuộc về em.
Em giữ trong lòng, yêu và ghen
Khi thoáng thấy hình anh bên những người phụ nữ đẹp
Không biết tại sao mình cũng hờn ghen, nhỏ hẹp *
Nhưng chẳng dám nói ra?
Quá muộn rồi
Cho duyên phận hai ta
Anh Yêu Em!
Sao giờ anh mới nói???
9/9/2015
* Câu thơ của BH
Hay quá, đề nghị HCM đăng hẳn hoi 1 bài trả lời trên blog nhé!
Trả lờiXóaMuộn rồi...
Trả lờiXóaDù yêu em đến thế,
Đường đời hai ngả
Đã khác nhau.
Nơi bến nước, con đò xưa đã đi đâu?
Đò đã neo bao nhiêu năm đục ngầu bến cũ...
Muộn rồi,,,
Ghen tuông giận dỗi
Cũng chẳng để làm chi...
Em đã về bên kia sông cách xa.
Ngày anh ra đi,
Là ngày em đau đáu trông anh vô hồn đôi mắt mở
Nỗi nhớ quặn lòng
Nỗi buồn mênh mông
Ngày anh về,
Em đã mãi xa anh...
Muộn rồi phải không?
Muộn rồi phải không?
U 50 hơn nửa đời người dang dở
Tiếng thở dài sâu trong lồng ngực thiếu nữ
Vỡ trong vô biên dư âm.
Nhọn nhằn
Nếp nhăn
Buồn tênh
Hiu hắt
Bến đò xưa vắng tanh, vắng ngắt
Và anh đã lỡ một chuyến đò*...
Rất tuyệt vời, Nặc Danh ạ. Thật quá muộn rồi nhỉ.
Trả lờiXóaChả nhẽ muộn thật rồi hả em ơi?
Trả lờiXóaLấy tên thật đi, đừng để Vô Danh thì có khi không muộn đâu, Nặc danh cũng sẽ hiện ra theo.
Trả lờiXóaKhi nào Hoa Cỏ May, Chúc Linh .. cho tôi biết tên thật thì tôi sẽ hiện ra cho các em thấy liền!
Trả lờiXóa