Hà Nội trời lại mưa
Đường thành con sông nhỏ
Nhớ chuyện tình tan vỡ
Hai người chia tay nhau
Một ngày xa, mưa mau
Mình hẹn hò trên phố
Và rồi anh bỏ lỡ
Mình em chờ trong mưa
Mưa ào ạt mùa thu
Điên cuồng táp đầy mặt
Nước mưa hoà nước mắt
Cho lòng em hoang tàn
Hương hoa sữa nồng nàn
Không xoa dịu hờn tủi
Đơn côi bóng lủi thủi
Mình em trong mưa bay.
Và rồi mình chia tay
Em lặng thinh, không gặp
Chỉ một lần trễ hẹn
Anh thành người không quen.
Bao nhiêu năm tưởng quên
Mưa thu về ngập phố
Kỷ niệm buồn nức nở
Dội về trong xót xa…
8/9/2015
Bao nhiêu năm tưởng quên
Trả lờiXóaMưa thu về ngập phố...
Tho tinh thang 9 hay qua, tks Hoa Co May!
Trả lờiXóa