Suy Ngẫm

15 tháng 5, 2021 0 nhận xét
* Không phải ngày nào cũng là một ngày may mắn, nhưng hãy cứ sống. 
* Không phải bạn yêu ai người đó cũng sẽ yêu lại bạn, nhưng hãy cứ yêu. 
* Không phải ai cũng sẽ thành thật, nhưng hãy cứ trung thực. 
* Không phải chuyện gì cũng sẽ công bằng, nhưng hãy cứ sống thật chính trực. 

Đừng ép bản thân làm điều gì đó mình không muốn chỉ để trốn khỏi nỗi sợ. Hay vì không thấy ai xung quanh làm những việc ấy nên ta bỏ cuộc. Hãy làm những việc khiến bạn cảm thấy hạnh phúc nhé. 
ST 
Tranh: Như Hải

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB