Thu

27 tháng 9, 2014 0 nhận xét
Gió heo may chưa về Năm nay nhuận tháng chín Thu như còn bịn rịn Chưa muốn xa nơi này
Nắng vàng rắc trên cây Như mật ong ngày mới Hoa cúc vàng ngõ, lối Hương cốm tràn quanh đây
Cây lá chẳng vàng, gầy Vẫn xanh màu thương nhớ Quả bằng lăng lấp ló Tựa mắt thu ngỡ ngàng
Hoàng hôn xuống mơ màng Trong, sánh màu mật ngọt Tiếng chim đâu lảnh lót Gọi ai dạo chiều thu
Sáng sớm chưa sương mù Gió thu man mác thổi Cho lòng em chới với Anh ơi,Thu tràn đầy!

Chúc Linh 26/9/2014

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB