Chào cả nhà , admin mới của Blog đây

1 tháng 6, 2012 29 nhận xét


He He !! Chào cả nhà . Bạn Hoa bận nên từ giờ đến cuối năm không thể làm admin cho blog của lớp được . Mình sẽ cố gắng đảm đương tạm thời thay bạn Hoa trong khả năng có thể . Mặc dù trình độ vi tính của mình cũng chỉ tương đương " Hai con ngan  giằng một con giun mà thôi"  Nhưng không sao , cái chính là như bạn Hoa nói " Vượt qua sự sợ hãi " mà lòng dũng cảm với ' Điếc không sợ súng" thì mình có thừa . Trình có hạn nên những ngày đầu tiên về hình ảnh minh họa cũng như các việc khác có thể còn  trục trặc , dần dần mình hy vọng mọi việc sẽ tốt hơn . Mình sẽ không làm tổng kết hàng tháng về lượng người truy cập , cũng như bài đọc ít hay nhiều . Cái đó các bạn nhìn vào bảng thống kê cũng hình dung ra được . Trang blog này tạo  nên là để những thành viên trong lớp có chỗ giao lưu gặp gỡ , chém gió để ngày càng hiểu nhau hơn . Mình nghĩ việc đó là quan trọng nhất . Nghĩ một cách đơn giản bocg của lớp cũng tương tự như một nồi lẩu thập cẩm , nguyên liệu để nấu  các thành viên trong lớp góp vào ,ai có gì góp nấy tùy theo khả năng của mình . Người góp thịt , kẻ góp rau , gia vị . Người không có gì góp thì đợi lẩu chín thưởng thức khen ngon cũng là sự đóng góp tích cực rồi . Blocg là nồi lẩu nên khuyến khích các bạn tham gia viết theo mọi chủ đề , nghiêm túc , tếu táo , ngắn , dài  Không có gì viết thì đi khuân vác ở chỗ khác về những bài viết mà mình cảm thấy hay . Các bạn có thể tranh luận , chém gió tùy thích theo mọi chủ đề của mình và của người khác .  Khẩu hiệu của admin tạm thời của Blog là " Gắn kết - gắn kết hơn nữa . Chém gió - chém gió hơn nữa " He he!! Các bạn cứ thế mà thực hiện nhé
Blcg là tài sản chung của cả lớp 12 CD . Hy vọng các bạn cùng đồng tâm hiệp lực để cho ngày càng phát triển hơn . Mình post tăng các bạn bài viết : Bài học từ loài ngỗng  , hy vọng mọi thành viên của lớp 12cd yêu quý của chúng ta cùng chung sức được như vậy để xây dựng blog ngày một hoành tráng hơn

Vào mùa thu, khi bạn thấy đàn ngỗng bay về phương Nam để tránh đông theo hình chữ V, bạn có tự hỏi những lý lẽ khoa học nào đó có thể rút ra từ đó? Mỗi khi một con ngỗng vỗ đôi cánh của mình, nó tạo ra một lực đẫy cho con ngỗng bay sau nó. Bằng cách bay theo hình chữ V, đàn ngỗng tiết kiệm được 71% sức lực so với khi chúng bay từng con một.
Khi là thành viên của một nhóm, ta cùng chia sẻ những mục tiêu chung, ta sẽ đi đến nói ta muốn nhanh hơn và dễ dàng hơn, vì ta đang đi dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau.

Mỗi khi con ngỗng bay lạc hỏi hình chữ V của đàn, nó nhanh chóng cảm thấy sức trì kéo và những khó khăn của việc bay một mình. Nó nhanh chóng trở lại đàn để bay theo hình chữ V như cũ và được hưởng những ưu thế của sức mạnh bầy đàn.

Nếu chúng ta cũng cảm nhận sự tinh tế của loài ngỗng, chúng ta sẽ chia sẻ thông tin với những người cũng đang cùng một mục tiêu như chúng ta.

Khi con ngỗng đầu đàn mệt mỏi, nó sẽ chuyển sang vị trí bên cạnh và một con ngỗng khác sẽ dẫn đầu.

Chia sẻ vị trí lãnh đạo sẽ đem lại lợi ích cho tất cả và những công việc khó khăn nên được thay phiên nhau đảm nhận.

Tiếng kêu của đàn ngỗng từ đằng sau sẽ động viên những con đi đầu giữ được tốc độ của chúng. Những lời động viên sẽ tạo nên sức mạnh cho những người đang ở đầu con sóng, giúp họ giữ vững tốc độ, thay vì để họ mỗi ngày phải chịu đựng áp lực công việc và sự mệt mỏi triền miên.

Cuối cùng khi một con ngỗng bị bệnh hay bị thương rơi xuống, hai con ngỗng khác sẽ rời khỏi bầy để cùng xuống với con ngỗng bị thương và bảo vệ nó. Chúng sẽ ở lại cho đên khi nào con ngỗng bị thương có thể bay lại được hoặc là chết và khi đó chúng sẽ nhập vào một đàn khác và bay về Phương Nam.

Nếu chúng ta có tinh thần của loài ngỗng, chúng ta sẽ sát cánh bên nhau khi có khó khắn. Lần sau có cơ hội thấy một đàn Ngỗng bay bạn hãy nhớ....Bạn đang hưởng một đặc ân khi là thành viên của một nhóm.

29 nhận xét:

  • lungbotay nói...

    Nếu Blocg lớp mình phát triển , đạt khoảng 1 triệu lượt xem một ngày chẳng hạn ,lúc đó mình sẽ cho đăng quảng cáo và thu được cả mớ xiền . Mình đang lo không biết lúc ấy lớp mình tiêu thế nào cho hết tiền đây . He he!! Mình đang ...... MƠ

  • Tâm đại tá nói...

    He he theo như bài viết này của Kiên mình thấy 2 lớp chập lại giống như đàn ngỗng Kiên nhỉ mà bạn Hoa là ngỗng đầu đàn bay 1 thời gian mỏi quá đang bay ngang để bạn Kiên tạm thời từ ngỗng phó đoàn lên làm trưởng đoàn đưa đàn ngỗng bay tiếp hic Kiên ơi hay bạn Hoa ốm mà giấu bọn mình nhỉ ngỗng phó đoàn tìm hiểu xem thế nào nhé vì Hoa chắc ngại mình thấy mỗi lần ra thủ đô bạn ý đều ko được khỏe

  • lungbotay nói...

    Bạn Hoa vẫn bình thường thôi nhưng thời gian này hơi bận . Thứ bảy hay chủ nhật này rảnh không cà phê chém gió đê , thời gian cho mày chọn . Hôm tao đi học được thầy giáo giảng về bài này , tao đứng lên thắc mắc ngỗng đầu đàn cơ quan em bay mãi chả bao giờ thấy mệt , không chịu cho ai thay bao giờ cả . Bọn em đang rình bắn hạ để lên thay

  • lungbotay nói...

    Thỉnh thoảng mày góp tí gia vị như chanh , ớt vào nồi lẩu của lớp đi Tâm. Mày cứ kiếm đâu lọ ớt thật cay rình đổ phát vào đi

  • Như Hải nói...

    K ơi hoan hô bạn Hương chứ!
    Cám ơn K nhé, ra quân rất sốc vác đấy!
    Tâm ơi tớ vẫn ổn mà, sk thì lúc nào cũng ọp ẹp rồi. Phải có thời gian lùi lại một tý, không thì như K nói mãi chẳng chịu về hưu. Blog là của chung, khi nào K mệt thì lại có 'ngỗng Tâm' hay 'Ngỗng Thuý' lên thay...

  • Trần Ngọc Tú nói...

    BH thân mến ơi bạn làm bọn tớ lo cho skhỏe của bạn đấy dò hỏi mãi Kiên không chụi khai báo, thôi thì khi nào ra Bắc bọn mình lại gặp nhau ăn chay, cho kẻ nào thường xuyên ăn thịt bị nhịn đói một bữa Hoa nhỉ.

  • lungbotay nói...

    Các bạn cứ quan tâm hỏi thăm sức khỏe của Hoa suốt , mình bảo vẫn ổn mà các bạn cứ không tin . Cứ hỏi đi hỏi lại thành ra ám ảnh vào đầu nhầm từ Hương sang Hoa luôn . Hic !! Cứ làm như mình lắm thông tin về Hoa lắm . Hoa chỉ cho mình cách đưa hình minh họa lên và cách xếp bài theo chủ đề với . Nhớ cuối năm mình bàn giao lại cho Hoa đấy nhé , ko được bỏ luôn đâu . Cứ khoảng một tuần Hoa vào Blog một lần thấy cái gì ko ổn dọn dẹp lại chút là ok liền

  • lungbotay nói...

    Hay đấy Tú nhỉ , hôm nào làm chầu thịt ngỗng đê ., cho nó hào hứng . Tú chọn thời gian đi nhưng vào ngày nghỉ ấy , ăn chỉ là phụ chém gió mới là chủ yếu . Khổ thân mình ghê , lớp ít con trai quá

  • lungbotay nói...

    Bạn Hương Cua đang có hứng đi ngắm Hoa sen trên hồ tây . Một nhu cầu rất lãng mạn , nên đi vào sáng sớm ngày chủ nhật . Bạn nào tham gia ok lên một phát . Mình xung phong cả hai tay hai chân , tuàn này và tuần sau mình ko đi công tác đâu cả . Bạn Hương vừa điện thoại nếu đi nhờ mình chở đi . Rất tiếc mình ko đón được , có bạn nào đón bạn Cua nhé

  • Hà "Béo" nói...

    Kiên kia định đổi thành họ 'điêu' đấy à, gặp Cua thì mồm năm miệng mười tán tỉnh nó, thế mà nó nhờ đón thì lại bảo ko đón được?

  • lungbotay nói...

    Đề nghị bạn Hà đọc lại khẩu hiệu của Blog lớp chúng ta : " Gắn kết - gắn kết hơn nữa . Chém gió - chém gió hơn nữa " Cứ chém phát cho Cua nó tức . Hà thấy ko ? Nó ức quá định đăng cái gì xong lại hối hận xóa mất tiêu rồi

  • lungbotay nói...

    Cua nhé !! Mai tao sẽ đi mua điện thoại có chức năng ghi âm . Lo cho mày đến thế , kêu gọi ai ko bận thì đón mày giùm mà lại mang tiếng ĐIÊU . Hic!! Chẳng qua tao vừa lên chức admin nên lo lắng cho các bạn trong lớp , thế mà mày với Hà nỡ lòng nào nói tao ĐIÊU . làm người tốt cũng khó thật đấy , có ai hiểu cho tôi không hả trời

  • ta thu huong nói...

    Từ nay cả nhà phải cẩn thận QUẢ admin này nhé không có đăng bài hay nhận xét nó xóa tuốt đấy vừa lên chức đã thích nịnh rồi

  • Hà "Béo" nói...

    Cua ơi tha cho nó, nó cũng yếu mày chấp nó làm gì, cũng tại lớp mình các bạn nam ko chịu tham gia blog nên nó nói sao mình nghe vậy mày ạ.

  • lungbotay nói...

    Bạn Hà rất có lòng vị tha chứ không như Cua cáy . Hà thấy nó nói vô lý không ? Ai mà chả thích được nịnh . Cua ơi mày nịnh tao tao phát đi xong tao lại nịnh lại mày . Ok

  • ta thu huong nói...

    Xin nhiệt liệt chào mừng admin của tập thể 12cd đó là bạn LUNG một con người nhiệt tình ,chu đáo cẩn thận đặc biệt rất chiều các bạn gái ,xin một tràng pháo tay ......

  • lungbotay nói...

    Admin xin gửi lời chào bạn Hà và bạn Hương . Hai bông hoa đẹp nhất trong một rừng hoa đẹp của tập thể các bạn nữ 12CD .
    Xem chừng Cua cáy này cũng chịu khó nghe lời " Cá này còn ăn muối " Admin nhất trí hôm nào đi ngắm hoa sen sẽ thân chinh đến đón .
    Nhớ ăn mặc đẹp

  • Trần Ngọc Tú nói...

    Hội này mất trật tự làm mình buồn cười quá, khi nào đi ngắm sen gọi nhau đấy, nếu ra hồ mà còn ĐIÊU bọn mình ẩn xuống nước cho bơi luôn một thể.

  • Hà "Béo" nói...

    Bạch Hoa à, mình mới khen đểu admin mới viết văn hay là mình đã được khen xinh rồi, mặc dù trước kia trong mắt họ chỉ có nhau chứ đâu nhìn mình. Có lẽ qua 1 tháng bạn Hoa của chúng mình đã ko chịu nổi tình cảnh các bạn của Hoa toàn đưa nhau đi tàu bay giấy mà đổi ý đòi lại admin đấy.

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB