Giải bóng đá Châu Âu đến rồi các bạn ơi !!!!!!!!!!

8 tháng 6, 2012 14 nhận xét

Không biết con trai lớp mình bây giờ thế nào chứ mình riêng về đá bóng thì vẫn `` máu `` y như hồi đi  học . Mình vẫn hay kể với con trai mình là ngày trước  mỗi lần tan học là không về nhà ngay mà con đi đá bóng đá bóng mãi đến tối mới về nhà .Hồi ấy những ai nhỉ  Quân Trụ Phúc  Thắng Hưng Sơn Lân….. và nhiều bạn nữa với cái sân nhà hát Lớn với biết bao nhiêu kỷ niệm .Để rồi mấy lần trước khi về Việt Nam  mỗi lần đi qua đó lại nhớ……. và tiếc cho tụi nhỏ bây giờ. Chúng nó đâu có được tự do vận động như chúng mình  ngày trước .

Bên này không khí rầm rộ lắm rồi  . Hàng xóm đã treo cờ Đức từ tuần trước . Hôm sinh nhật mình đồng nghiệp tặng quà mình toàn là đồ  để cổ vũ bóng đá  từ cờ hoa cho đến gạt tàn thuốc lá

                 Tháng này vợ con  lại khổ với mình cũng lại chỉ vì …………… BÓNG ĐÁ

Gửi tới các bạn vài tấm hình của mình đẻ các bạn tiện theo dõi con đường thể thao đầy ……..`` thành đạt `` của mình nhé

Sự nghiệp bắt đầu từ đây với các cựu cầu thủ nổi tiếng VN như Trụ Phúc Thắng Quân ….
 


Và sau đó là tiếp tục tai `` Công An Hà Nội `` tại Tiệp Khắc
Và được chiêu mộ về Real Madrid . Buổi ra mắt tại phòng họp báo  của câu lạc bộ Hoàng Cung
Đang `` chém gió `` đấy Kiên  . Khiếp chưa  người ngồi bên cạnh toát hết mồ hôi 
                                                  Và buổi ra sân đầu tiên
                                                  Với tư cách là ``Bầu`` và.......
                               Với bao nhiêu là thắng lợi đi vào lịch sử của Câu lạc bộ và để rồi …..
                                                    Khán giả chạy hết ……………..
Cầu thủ cũng bỏ đi  hết luôn  . Ngồi một mình trong Kabine suy nghĩ và quyết định………..
                                      Trao lại trọng trách cho thế hệ trẻ và……………………
                   về vườn cũng như  …………. Chuyển sang môn thể thao khác nhẹ nhàng hơn tại tại Đức.

Giới thiệu với mọi người đội bóng bàn nơi mình ở . Câu lạc bộ SV Windhagen   (http://sv-windhagen.de)

Trông thể thao thế này nhưng ai cũng hút thuốc nặng . Kiên mở rộng  thị trường dang đây đi . Chắc chắn sẽ lãi lớn .

14 nhận xét:

  • huongthanhle nói...

    H lại nhớ ngày trươc...H và Hồng Yến cũng mê bóng đá lắm.Mỗi lần xem...đến pha gay cấn...cả 2 cùng hét lên....ÔI ĐÙI ĐẸP QUÁ!!!he he!!!

  • lungbotay nói...

    Mày thì to cao lắm mà mở mồm cũng chê ai bé hả Cua ? Oách phết Lâm nhỉ , nhớ hồi đi học hay đá bóng ở cái sân giữa trường , về thì hay đá ở vườn hoa kanh nông mạn bờ hồ . Đá gôn tôm lấy cái ghế đá làm gôn luôn .Mấy vụ đã bóng này thì mình không có năng khiếu , chỉ có thằng Hùng , Phương ngót là đá tốt . Cứ chém gió thoải mái đi Lâm , chém manh vào cho nó vui . Bên đó mà nghiện thuốc lá thì tốn kém đấy , nghe nói thuốc lá bên đó đắt hơn Việt Nam nhiều

  • Tâm đại tá nói...

    Kiên ơi mày phướng nhé có bạn Lâm hỗ trợ viết bài khổ thân bạn Hoa lúc trước hô hào mãi mới có K. ủng hộ mày tuyên truyền giỏi thế ko khéo bạn Hoa để luôn làm ngỗng đầu đàn đấy

  • lungbotay nói...

    Tâm kia ! Bạn Hoa vẫn âm thầm theo dõi blog và chỉnh sửa từng bài viết bức ảnh cho Blog đấy . Nói chuung Blog có bạn Hoa đứng bên là ok rồi . Các bạn chém gió thoải mái đi.

  • Trần Ngọc Tú nói...

    Những ngày bóng đá này nhà tớ khi nào cũng đông người thằng con lớn đêm nào cũng mang theo vài thằng bạn về xem bóng đá xong hô hào ầm ĩ, coi như là mình cũng mất ngủ cùng bóng đá luôn.

  • dovanphuc nói...

    Làm sao mà quên cho được những buổi chiều và cả giải bóng đá mi ni của trường nữa chứ......... bao giờ Tùng Lâm về lại đá tiếp.............Có một điều mà mọi người chưa biết là có đội bóng nữ....

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB