Không đề

22 tháng 6, 2012 1 nhận xét
Tác giả: Tú Một Mùa.

Xinh làm sao tôi thấy các bạn cười
Cười rũ rượi rung đôi cánh trắng
Cười cho má đã hồng càng ửng nắng
Cười cho mái đầu nghiêng ngả chao đưa
Những tiếng cười sao nghe đến vô tư
Lan theo nắng trong veo như tiếng hạc
Nghe trong gió tuổi xuân xào xạc
Như còn vang mãi những tiếng cười...

26-2-1983

1 nhận xét:

  • Nặc danh nói...

    Lại một bài thơ nữa của Tú Một Mùa viết về các bạn gái. Đọc sao thấy giống các bạn gái lớp mình thế nhỉ.

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB