Trong đầm gì đẹp bằng sen....
Ngoài đầm gì đẹp bằng em...thon gầy
Nắng lên cho má hây hây
Cho anh được ngắm em ngồi bên hoa
Ơ kìa áo ngắn mấy tà
Ru anh kỷ niệm..
.. một miền 'thoáng xưa'
Thôi em, đừng có giả vờ
Làm tình làm tội, cầm cho anh nhờ
Chỉ xin một phút thăng hoa
Ngồi bên bạn cũ ta về tuổi thơ
Hoa sen với một ấm trà
Dăm ba miếng kẹo đậm đà chiều nay
Chiều nay nắng tắt Hồ Tây
Mấy cô em gái lên đây ngắm hồ
Còn anh làm 'thợ' bảo kê
Kiêm luôn chụp ảnh để về...đăng chơi
'Thoáng xưa', ngày cũ bồi hồi
MC người mẫu ..
..cộng thêm Nhà Đài
Lại còn có Tú 'design'
Làm thành tứ quái bên hồ hoa Sen
Nào tay nắm, nụ cười quen
Làm duyên làm dáng bên anh 'phó nhòm'
Chụp xong, gác máy, anh buồn ...
Anh lo mai mốt có còn thời gian?
Được ngồi với bạn, với em
Chụp hình, tạo dáng...lại thêm uống trà
'Váy ba mớ bảy', cùng hoa
Long lanh chiều tím Tây Hồ hôm nay
Anh xin chỉ một phút giây...
..Chiều nay, em nhé, Hồ Tây ai chờ...?
15 nhận xét:
BH cho lời vào hình hay quá, minh lay hoay mãi chả xong. Cảm ơn bạn nhé!!!!
Nhanh thế Tú . Bây giờ mới đi ăn thịt vịt xong mới về
Cảm ơn Tú nhé
Ảnh đẹp, người đẹp, hoa đẹp...
Ảnh đẹp, người đẹp, cảnh đẹp chỉ thương bạn Kiên lại một lần nữa một mình 'chiến' với nhiều người đẹp, các bạn nam 12cd đi đâu hết rồi?
Hà ơi mì chính cánh ,càng thích chứ sao , đúng giờ tạn tâm chụp ảnh nhiệt tình cho các bạn gái .....nhiệt liệt hoan hô ...Lửng nhé
Các bạn gái lớp mình đẹp quá. Ai cũng cười rạng rỡ, hạnh phúc, đó là vẻ đẹp không tuổi. Có một cái túi và một cái khăn mà đến tận ba bốn cô khoác, không hiểu ai là chủ nhân của nó đây ? Hai bạn mặc váy giống nhau là ai vậy ? Vân không nhận ra. Hai cái váy giống nhau này chắc do nhà may Thanh Hương sản xuất. Theo lời Thanh Hương thì kiểu nào nhà may cũng chỉ thiết kế và sản xuất có duy nhất một chiếc và trên thế giới chỉ có một chiếc mà thôi cho chủ nhân.
" Của độc đấy " luôn là câu của Hương. Nhưng cứ thử ra đường xem, phải đến gần một trăm cái cùng kiểu lận.
Vân ơi 2 cô có váy giống nhau là bạn gái của Kiên đấy
Vẫn còn thức hả Cua? Bên này là 6:27sáng ngày CN. V vừa dậy tranh thủ kiểm tra email và blog. Hôm đó Kiên may mắn nhỉ, có thoáng xưa, có hai cô bạn gái bên Hồ sen, lãng mạn thế còn gì, thiếu có mỗi vợ nữa là hoàn hảo.
Vui quá các bạn ơi- Con gái lớp mình thật tuyệt với . Thế con trai 12CD đâu hết rồi mà chỉ có mình Kiên . Mình nhớ lần trước về VN có bạn phàn nàn với mình là muốn rủ hội con gái cùng lơp đi chơi tụ tập cho vui nhưng sợ chồng bọn nó `` ghen `` thế mà hôm nay lại chả thấy ai cả . Khâm phục --- thật khâm phục Kiên . Thế mới là bản lĩnh chứ.........
Lâm ơi, tụi con trai lớp mình phải ở nhà nấu nướng, trông con để vợ đi....uống trà sen với .... bạn cùng lớp.
Hic! Vân nói vui nhỉ , có thêm vợ nữa là hoàn .....hảo . Ko sui dại mình đấy chứ . Hôm nào Lâm về Việt Nam Kiên kêu gọi tất cả các bạn gái lớp đi chơi với với Lâm luôn . Chỉ sợ vợ Lâm ghen đấy nhớ , các bạn gái lớp mình càng ngày càng đằm thắm , dịu dàng hơn Lâm nhỉ . Xem ảnh thì rõ .
Cám ơn Bạch Hoa về bài thơ lục bát bình hình ảnh cho Tú . Hoa ứng đối nhanh thật đấy . Khâm phục , khâm phục
Hà béo lần sau đi nhé , để mất công Kiên " chiến" luôn thể
Hội đấy tạo dáng xong về ăn vịt ngon lắm, chỉ có bác phó nháy mệt phờ chắc gì đã ăn được vịt.
ôi các bạn gái lớp mình xinh quá, cảnh đẹp, người đẹp !
Đăng nhận xét