Mình thực ra bảo vệ tháng 9 năm ngoái, lễ tốt nghiệp từ tháng 3, nhưng chuyện business lu bu nên k bay ra nước ngoài nhận bằng được. Nhân tiên thầy Hiệu trưởng qua VN 1 ngày, họ làm lễ cho mình hôm nay, chậm mất 3 tháng. Cám ơn các bạn nhé. Bằng cấp chỉ là phụ thôi mà, quan trọng là làm gì sau đó. Lớp mình có 2 tiến sĩ đích thực là LÂN và VY ấy, các bạn ấy dậy học nhiều, chứ mình chỉ nghiên cứu thôi.
Cám ơn mọi người nhé. Kể ra thì tóc đã bạc hết rồi, bây giờ ôm thêm chứng đau nửa đầu Migraine nữa. Nhiều lúc thấy cái gì cũng có giá của nó, thật đấy.
Khi nào ra HN khao mọi người một chầu.. trà sen Tây Hồ nhé (hic..) để Kiên có cớ chụp được các em xinh tươi nhỉ. Riêng Hà Béo thích ăn chay thì dễ quá.
Ra thu xếp đi chơi đi Hoa . Chỉ có Hoa ra các bạn mới chịu khó thu xếp công việc đi chơi được . Ưu tiên người miền Nam mà . Đi chơi sẽ hết đau nửa đầu ngay , ngày xưa mình cũng bị đau nửa đầu đi khám suốt chả khỏi giờ tự nhiên hết không đau nửa đầu nữa mà đau cả luôn . Hic!! Đau đầu vì xiền
13 nhận xét:
Mình hiểu lý do bận rôn của Hoa rồi.Chúc mừng 'Sơn nữ' BH nhé. Hôm nay là ngày đáng nghi nhớ trong cuộc đời đấy!
Bạn chúc mừng Hoa nhé . Tiến sĩ vẫn không quên bạn cũ chứ ?
chuc mung tien si Bach Hoa, the ma khong noi ro lam cac ban cu doan gia doan non.
Mình thực ra bảo vệ tháng 9 năm ngoái, lễ tốt nghiệp từ tháng 3, nhưng chuyện business lu bu nên k bay ra nước ngoài nhận bằng được. Nhân tiên thầy Hiệu trưởng qua VN 1 ngày, họ làm lễ cho mình hôm nay, chậm mất 3 tháng.
Cám ơn các bạn nhé. Bằng cấp chỉ là phụ thôi mà, quan trọng là làm gì sau đó. Lớp mình có 2 tiến sĩ đích thực là LÂN và VY ấy, các bạn ấy dậy học nhiều, chứ mình chỉ nghiên cứu thôi.
Lý do tạm thời k làm Admin k phải là lý do này đâu. Lungbotay vẫn phải giúp Blog thôi vì mình có lý do chính đáng khác mà
Hoa khiem ton qua 2 bang tien si day, hom nao tien si ra HN de chung toi con to chuc don cho long trong, lop minh vinh du that day co 3 tien si co ma!
Chúc mừng Tiến sĩ, rất mong được khao một bữa ăn chay thật to Tiến sĩ nhé!
Chúc mừng bạn Hoa nhé ,nếu ra Hà nội lại đi chơi xa một ngày nhé
Hula, hula, chúc mừng Hoa nhé. Khi nào Hoa sang Hawaii thì Vân khao.
Cám ơn mọi người nhé. Kể ra thì tóc đã bạc hết rồi, bây giờ ôm thêm chứng đau nửa đầu Migraine nữa. Nhiều lúc thấy cái gì cũng có giá của nó, thật đấy.
Khi nào ra HN khao mọi người một chầu.. trà sen Tây Hồ nhé (hic..) để Kiên có cớ chụp được các em xinh tươi nhỉ. Riêng Hà Béo thích ăn chay thì dễ quá.
Ra thu xếp đi chơi đi Hoa . Chỉ có Hoa ra các bạn mới chịu khó thu xếp công việc đi chơi được . Ưu tiên người miền Nam mà . Đi chơi sẽ hết đau nửa đầu ngay , ngày xưa mình cũng bị đau nửa đầu đi khám suốt chả khỏi giờ tự nhiên hết không đau nửa đầu nữa mà đau cả luôn . Hic!! Đau đầu vì xiền
Hoa ơi nhân dịp ra HA NOI công chuyện khao các ban luôn đi
Chú mừng tân tiến sĩ. Chúc Bạch Hoa thành công hơn nữa trong sự nghiệp nhe.
Đăng nhận xét