Đi làm về nghĩ đến Bạch Hoa và nhớ lời hứa với Kiên mình ngồi vào máy ngay để hỗ trợ các bạn .
Câu hỏi này mình rất hay nghĩ tới và
tự trả lời cho bản thân theo
suy nghĩ của riêng mình.
Thường thì mình hay giữ những suy nghĩ này trong lòng, nhưng từ khi ăn phở của Kiên đâm ra liều viết ra đây nếu có gì
không phải thì chẳng qua chỉ tại 'phở' mà thôi .
Chúng ta ai cũng có bạn, người có nhiều người có ít. Bạn từ
đủ mọi quan hệ trong cuộc sống. Xong, trong lòng các bạn nghĩ thế nào khi nói đến hai chữ `` người bạn ``? Chúng ta cùng trao
đổi nhé và để hy vọng sau này tập thể
12CD sẽ hiểu nhau hơn và trân trọng tình
cảm của nhau hơn .
Chúng ta ai cũng có một gia đình, cuộc sống, cá tính, hoàn
cảnh xã hội, công việc khác nhau, nhưng mình nghĩ người bạn đích thực là người mà bạn có thể
tin tưởng hoàn toàn trong mọi hoàn cảnh ( nhất là trong lúc khó khăn),không mục đích ý đồ trong quan hệ .
Nghĩ thì nhiều lắm nhưng mình chỉ viết ngắn gọn như vậy. Mình rất trân trọng tình bạn "Thời đi học". Ngày đó chúng ta hoàn toàn trong trắng vô tư và để rồi sau bao nhiêu năm gặp lại nhau mà ... vẫn như thế.
Sau những ngày giờ làm việc căng thẳng mà không có điều kiện gặp gỡ tụ tập cùng các bạn nhưng ngồi đọc Blog của chúng mình xem các bạn trêu đùa trò chuyện với nhau là những lúc mình cảm thấy thoải mái nhất .
Nghĩ thì nhiều lắm nhưng mình chỉ viết ngắn gọn như vậy. Mình rất trân trọng tình bạn "Thời đi học". Ngày đó chúng ta hoàn toàn trong trắng vô tư và để rồi sau bao nhiêu năm gặp lại nhau mà ... vẫn như thế.
Sau những ngày giờ làm việc căng thẳng mà không có điều kiện gặp gỡ tụ tập cùng các bạn nhưng ngồi đọc Blog của chúng mình xem các bạn trêu đùa trò chuyện với nhau là những lúc mình cảm thấy thoải mái nhất .
Hẹn sẽ có ngày ngồi "chém gió" cùng các bạn cũ nhé!
14 nhận xét:
Ói giời ơi Tùng Lâm ơi chúng nó bây giờ còn chém bão ấy ngồi với chúng nó có khi phải đội thêm mũ bảo hiểm đơớơơi
Tùng Lâm ơi thế là cậu đã cập nhật được những từ mà chỉ có tụi teen mới dùng thôi, thế mà tụi U50 của blog 12CD cũng dùng đấy, thế mới giải tỏa được stress và trẻ lâu chứ!
Blog của chúng ta ngày 1 rôm rả hơn rồi đấy, các bạn ơi cố gắng nhé !!!
Đúng là có bát phở của Kiên Lâm mạnh dạn hẳn lên rồi đấy. Sau này cuộc sống bọn tớ cũng quen và có rất nhiều bạn, nhưng đến khi gặp lại các bạn thời đi học thì cuộc sống như quay trở về với những ngày tháng 'không lo toan tính toán đời thường'. Ai cũng vậy tếu táo vui vẻ và thậm chí còn nô như giặc ấy.
Tùng Lâm xa VN lâu ngày mà văn của bạn vẫn chuẩn lắm, mình nhớ là hồi đi học bạn ít nói...
Hẹn gặp.
Ok ! Cứ chém đi Lâm , bao giờ hết liều Kiên lại gửi Phở tiếp cho.
Thế hà Hà - Cám ơn nhé - Ít nói và nhìn các bạn gái là đỏ mặt. Ít nói là vì Hà nói hết hộ rồi . Còn bây giồ mình vẫn ít nói như thế nhu6ng không biết gặp lại các bạn có còn ````đỏ mặt`` không
Yên tâm đi Kiên - Tôi còn phải học nhiều điều ổ ông . Tôi cứ cố nhố lại ông ngày truốc mà không thể nào tưởng tượng ra nổi vì chắc hồi đó chúng ta ít tiếp xúc với nhau Phương thì tôi nhận ra ngay, nhưng không sao bây giờ cũng không muộn. Giá hồi đó biết ông thì tôi có thể thêm được một chút kinh nghiệm về ``bắt mèo `` của ông .
Tùng Lâm đang ở cách mình rất xa thế mà nhờ có blog do Bạch Hoa sáng lập nên hàng ngày lại được gặp nhau, chắc chắn khi gặp bọn con gái 12cd Lâm ko đỏ mặt đâu có khi chúng tớ đỏ mặt đấy Lâm à.
He he!!!Lâm không nhận ra là phải rồi . Hồi đi học tôi dẹp trai phong độ hơn bây giờ nhiều .
Trong bát phở này có " chất " gì đấy ? Cho xin một bát nào. Hay phụ nữ thì không được ăn "phở " ? Ha, ha.
Không hiểu sao viết một kiểu khi đăng thì lại thiếu chữ nọ chữ kia nên Vân phải xóa những lời nhận xét trên. Hy vọng lần này không phải xóa.
Kiên mời Vân một bát Phở đi để Vân thưởng thức xem trong phở có gia những gia vị gì ...nguy hiểm không nhé !!!
Đăng nhận xét