Màn hình phẳng
Mình thích cách nghĩ của bạn (Cười FB
Thơm ngon tới giọt cuối cùng (Cười FB
Bí quyết không tè dầm (Cười FB
Ngôn từ chính xác (Cười FB)
Có bao nhiêu người đang giơ ngón trỏ (Cười FB
Ngẫm sự đời (Cười FB)
"Một thời để nhớ, một thời để yêu..."
©Copyright 2011 Thời đi học | TNB
9 nhận xét:
Cười cuối tuần thế này làm tớ ngoác cả mồm ra đây này, đang tự hỏi những men nào của lớp đang ngắm ngón trỏ, thấy Giang Già nói là sẽ tham gia chuyên mục cười của blog Kiên tung ra loạt cười ngay lập tức, thanks
Đấy là hồi trai tráng Thúy nhé .Hic !! Tuổi này chỉ giơ ngón út thì " Vẫn là đàn ông đích thực rồi"
Ngộ nghĩnh nhất là Bí quyết không tè dầm sao trước đây nuôi con mình lại không biết bí quyết này nhỉ, đỡ tốn bỉm và không phải thuê người trông (Hic hic)
Bây giờ mày làm đưa nữa đi Tú . Chả có gì muộn cả . Chiều chủ nhật nhớ đi ngắm sen chụp ảnh nhé
ối ối xui nhau làm đứa nữa nhỡ ra con hĩm thì làm sao theo công thức này được!!!
Kiên ơi xem lại đi ngón út của cậu hay là ngón út của thằng bé 3 tuổi con nhà hàng xóm đới.
Chưa đẻ đã sợ. Hà béo đểu vừa thôi nhé , ngón út của tao chứ . Thế quái nào ngón út của tao nó cứ cong như hình cái liềm ấy
Bạn Hà từ bé đến lớn chưa được nhìn cái lưỡi liềm thế nào, khi nào có hình ảnh Kiên đưa lên blog nhé.
Nó tượng tự như hình quả chuối thấy ở trên Tam Đảo ấy
Đăng nhận xét