Nhớ

9 tháng 2, 2011 0 nhận xét
Sẽ có một lần ta chợt thấy ta
Ngơ ngẩn đứng ngắm nhìn lũ trẻ
Những cô bé và những cậu bé
Chạy chen nhau cho kịp tới trường

Sẽ có một lần ta chợt thấy cô đơn
Khi năm học bắt đầu, chuông đồng hồ gọi
Ta chợt choàng dậy, như thói quen, rất vội...
Rồi lặng yên, ta biết, đã hết rồi....

Đã hết rồi, thế đấy, đã hết rồi!
Không trở lại những gì có được
Những niềm vui, những điều mơ ước
Cả nỗi buồn giờ cũng đã khác xưa..

Ta vẫn chưa quên nên nỗi nhớ giày vò
Những điều 'khổ' ngày xưa giờ ta khao khát:
Những đêm trắng chong đèn ngồi học
Lúc gục đầu trên lớp mắt đỏ hoe...

Và tình yêu đầu tiên, lời thú tội vụng về
Những chiếc lá ép đầy trang sách nhỏ
Những dòng thơ ngô nghê viết đầy trang vở
Khi bạn bè cắm cúi chép bài thi.

Ta nhớ thầy, nhớ lắm những kỳ thi
Ta nhớ bạn, nhớ căn phòng ta ở
Bạn của ta ơi, thầy cô, tất cả...
Những nỗi buồn và cả những niềm vui!

Mátxcova, nhà DAC của ta ơi,
Những chỗ ta qua, những nơi thường tới
Hàng bạch dương dưới sân,
Hoa bồ công anh dẫn lối,
Ta xa rồi, ở đó có còn xưa?

Sẽ có một lần ta chợt thấy ta...

Vasava 1991. BH

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB