Linh Tinh Cam Pu Chia

26 tháng 4, 2012 10 nhận xét

Bay chuyến 14h30 dặn kỹ khách hàng ăn trưa xong xuống trả phòng lên xe ô tô ra sân bay , xe chuyển bánh mới thấy thiếu 2 người , điện thoại hỏi nhận được câu trả lời : “ Chị đang ngủ tí , tưởng bay chuyến 14h30 thì 14 giờ đi là vừa”  Hây da chị bắt tac xi cho em nhờ . Bỗng dưng muốn văng tục
Vào đến Tân Sơn Nhất trời mưa , được khuyến mại cho gần nửa tiếng bay lòng vòng trên trời , có lúc rơi hẫng đến vài giây . Hành khách chả ai nói gì , chỉ nhắm mắt ngồi im . Nếu bùm một cái thì sao nhỉ? Chỉ thương con gái còn bé xíu 
Thằng em lính của mình trên Tỉnh bán hàng xuất sắc cũng được đi theo , tự bỏ tiền mua vé nên bay giá rẻ buổi tối , lần đầu vào Sài Gòn , lần đầu đi máy bay . Sợ trục trặc mình bảo đi theo luôn sang đó kiếm phòng nghỉ rồi bay luôn . Bay chuyến 21h hoãn đến 24h . 2h sáng vừa chợp mắt tí  đã phải vùng dậy đón nó . Được nghe nó kể câu chuyện sau : Xe ô tô đón khách từ phòng chờ ra máy bay , vừa bước lên có chị thốt lên rất hồn nhiên “ Tưởng cái máy bay như thế nào hóa ra giống như cái xe bus”  He he! Tỉnh hẳn ngủ
Em hướng dẫn viên Cam pu chia giới thiệu tên Việt là Ngọc . Em nói từ lúc này xin phép không gọi là quý khách mà gọi toàn thể xe chúng ta là “ Gia đình nhà mình” cho thân thiện . Hic! Gia đình thì gia đình , em thích làm cây nến vàng hay cây nến xanh ưu tiên cho chọn trước
Ngoài vụ hướng dẫn tham quan , em còn rất tận tình hướng kêu gọi mọi người mua đặc sản Cam Pu Chia như khô cá lóc , cá tra Biển Hồ, đường thốt nốt . Mình rất kinh nghiệm mấy vụ này nên không hưởng ứng . Đi qua em hỏi :
Anh không mua đặc sản Cam Pu Chia à?
Có chứ
Anh mua gì , đường hay cá?
He he! Không. Mua em , giá bi nhiêu?
Đường thốt nốt em bán 4 đô , khô cá lóc 16 đô , cá tra  14 đô . một cân. Tiên Việt đổi sang Cam Pu Chia 6 ăn 1 . Sang chợ các thành viên gia đình đi khảo gia : Đường hơn 1 đô , khô cá lóc khoảng 9 đô bấn ê hề . Đổi tiền Cam Pu Chia 4 ăn một . Gia đình chúng ta quý nhau thật , cũng chả đáng gì vài đô lẻ nhưng không muốn tự nhiên rước cái ngu vào người
Vào Hoàng cung thấy treo cái bản đồ nó vẽ Việt Nam chỉ đến Ninh Binh , còn lại toàn đất Xiêm La và Cam Pu chia cả không có Thái Lan và Lào luôn . Cay cú như thế thảo nào thỉnh thoảng choảng nhau chí tử
Sang Cam Pu Chia ngoài mấy cái vụ  tham quan đền đài còn khoái vụ đánh bạc . Cũng biết khó ăn nên chỉ mang theo 100 đô , chơi hết thì thôi đỡ cay cú . Học hỏi mãi cũng chỉ chơi được mấy trò đơn giản mình làm một lèo từ 4 h chiều đến 4 h sáng . Sáng sau tổng kết cả đoàn nếu ai chơi cũng thua , người ít thì thua vài chục đô , người nhiều đến cả ngàn . Riêng mình lại được hơn 50 đô , thế mới kinh
Điện thoại khoe vợ vụ đánh bạc được , vợ luôn mồm khen “ Chồng giỏi , chồng giỏi” Híc!! Các cụ nói cấm có sai , đàn bà sâu sắc cũng chỉ như cái “  Cơi đựng trầu”
Mua cái sim điện thoại giá 5 đô có 3 đô trong tài khoản , vậy mà gọi mãi gần về cũng không hết tiền . Ngày cuối cùng vác ra gọi cho vợ , vợ ngạc nhiên bảo " Dạo này thay máu hay sao vậy ? Đi có 5 ngày mà ba lần gọi điện , chả bù cho ở nhà đi công tác mất tích cả tháng luôn " He he! Biết đâu gọi cho hết tiền còn vứt sim đi 



10 nhận xét:

  • Thúy Doãn nói...

    Kiên ơi đi một đàng học 1 sàng khôn, khôn ra phết ko bị các cô Campuchia lừa à?
    Kiên ơi đàng ông "nông nổi giếng khơi" chỉ được cái chê vợ thôi, ko đọc bài Bạch Hoa viết về sự hy sinh à, vợ Kiên cũng đang hy sinh đấy: chỉ biết khen chồng con thôi, ko bao giờ chê. Chả lẽ chồng gọi điện về lại mắng cho 1 trận vì đánh bạc à, mà các ông lại cứ như xui, bảo không làm thì sẽ làm bằng được, bảo làm thì chắc chắn không bao giờ làm.

  • Như Hải nói...

    gửi lungbotay: người Bắc đi Campuchia ăn được một lần nên muốn sang đánh bạc nữa. Ở miền Nam biết bao con bạc bị chặt ngón tay, hoặc gán nợ cả nhà cửa, vợ con cho mấy sòng bài Campuchia rôi đấy.
    Tốt nhât k nên đi nữa K ơi! Bao giờ tụi nó cũng cho thắng 1 tý để mình thích, sau đó mê vào vụ là chết luôn, K à.
    Ông cậu và bà cô mình ở Mỹ rất giàu vì mê cờ bạc bây giờ gán hêt nhà cửa, còn con cái thì k thể giúp hơn được, cãi vã tan nát hết đấy K à! Tỉnh ra đi khi chưa muộn nhé!

  • lungbotay nói...

    Bữa đó có ghé chợ bán côn trùng nhưng đang đau bụng cũng không dám ăn thử Hoa à . Đủ các loại riêng Dế nếu vào mùa Tỉnh đó bắt được 1 đêm 4 tấn . Bác Tô Hoài mà nghe được thông tin này thì xót ruột phải biết

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB