Ngồi suốt nguyên ngày mới chạy đến trung tâm thành phố Xiêm riệp cách Sài gòn khoảng 600 cây số . Tỉnh này là một trung tâm du lịch chính của dân Việt Nam sang , dân Cam pu chia phần lớn theo đạo Phật nên khá lành cũng giống như dân Lào vậy. Không như dân Việt Nam chả biết đâu mà lần đó là người Việt nam trong đoàn nhận xét chứ ko phải ai nói xấu cả . Ấn tượng đầu tiên là nhìn bề ngoài dân Cam pu chia trông khá lam lũ , ấn tượng bởi nước da đen , điện thì khá đắt gấp khoảng 5 lần Việt Nam nên chỉ 50% dân số có điện dùng , xăng cũng vậy đắt hơn Việt Nam . Do điện giá cao nên người Cam pu chia rất tiết kiệm điện , sang đây đúng tết của Cam pu chia nhưng đèn đường cũng chỉ vừa đủ sáng , khách sạn mình ở mang tiếng 4 sao nhưng hệ thống ánh sáng cũng vừa phải không hoành tráng như Việt Nam
Cây cầu làm bằng đá có tuổi hơn 1000 năm
Buổi tối được xem chương trình biểu diễn hoành tráng tái hiện lại lịch sử đất nước Cam pu chia. Được gọi tên là nụ cười Ankorr
Các diền viên hâm mộ Lungbotay cứ vây quanh đòi chụp ảnh cùng
4 nhận xét:
Đã nói với Kiên rồi mà, Cămpuchia đẹp lắm! Mai lungbotay sẽ ngạc nhiên với Angkor Wat, Angkor Thorn nhé!
Like cái bình luận của ảnh dưới cùng!
He he! Mai đi tiếp cũng đáng xem thật , nói về quá khứ thì Cam pu chia hoành tráng hơn Việt Nam nhiều
Trông như Pônpốt ý cả nhà nhỉ
Hic!!!! Mày chả khen tao được một câu Cua nhỉ
Đăng nhận xét