Lấy vợ

26 tháng 4, 2012 4 nhận xét
Hi Cua ! Mày nói chính xác cái vụ lấy vợ của tao , khó khăn vô cùng . Bài viết của mày giúp tao có hứng viết về vụ lấy vợ của mình đấy . He he!! Đọc đi nhé
Ngõ vào nhà vợ mình nơi anh Chí đập chai ăn vạ trên phim này 


Mình  lấy vợ muộn , so với ai chả biết nhưng so với mấy đứa bạn cùng học phổ thông thì chả phải bàn cãi làm gì.
Lúc còn trẻ tập tọe đi xem bói giở tay ra chỉ thấy mỗi đường sống rõ dài , công danh sự nghiệp thì gập ghềnh trắc trở còn đường tình thì chịu bói mãi chả thấy đâu. Sống rõ lâu , công danh chả có , vợ con không thấy đâu không biết là phúc hay họa nữa.
Cũng chả tin vào mấy sự bói toán nhưng mấy đứa bạn thân cứ lần lượt lấy vợ để con trơ lại mỗi thân mình ,cả nghĩ nhẽ nào lại thật ?Đời có số ? Chả rơi vào ai lại rơi đúng vào mình
Nhớ lại thời đó cũng vô tư hồn nhiên thật, cứ lang thang suốt ngày nhà Hùng và Long béo. Tối vợ chồng bạn ngủ trên mình làm cái chiếu ngủ dưới cũng chả biết có làm phiền vợ chồng bạn hay không
Nhà có mỗi mình con trai , cụ ông giục suốt ngày mới đầu còn điều kiện này nọ sau chán : “ Mày lấy ai cũng được , miễn là có vợ để cho tao đứa cháu” Lắm lúc cũng muốn chiều cụ nhắm mắt lấy đại cho xong , nhưng nào có ai mà lấy ,cái vung méo cũng không đến lượt mình .
Của đáng tội cũng trải qua vài ba mối tình , nhưng cũng chẳng đi đến đâu. Toàn người phụ mình chứ mình chả phụ được ai , có vụ tưởng đã nên cơm nên cháo , tình yêu sắp đến lúc buông màn bỗng chia tay về mấy lý do lãng xẹt .
Các bạn trai thân cùng vợ cũng sốt ruột về việc vợ con của mình , mai mối đủ cả cũng chẳng ăn thua .Có lần ngày cá tháng tư mình ngồi trong Vũng Tàu điện ra cho thằng Hùng bảo chiều bay ra , mang theo cả người yêu xong lên nhà mày ăn cơm nhé . Thực vợ Hùng hồ hởi nấu nồi lẩu rõ to , đợi mãi không thấy đâu , sau biết bị lừa nó gào lên : “ Kiên nhé tôi đếch biết cá tháng tư gì đâu nhé , vấn đề là nồi lẩu kiếm đâu ra người ăn đây hả? “
Có lần ra Hà Nội lang thang cùng vợ chồng Hùng lên tít tận cái chùa gì đó trên Hồ Tây , vào xem bói thầy bảo mình phải làm lễ cắt tiền duyên vì ở dưới âm có công chúa gì đó rất yêu mình nên cản trở về đường vợ con . Chi phí mất 500 ngàn tương đương một chỉ vàng hồi đó . Mình thì không bao giờ tin vào mấy vụ bói toán , được công chúa yêu mà chả thich à ,mấy ai được làm phò mã ngu gì mất tiền cắt này cắt nọ
Lằng nhằng mãi cuối cùng  cũng đến dịp , lại đúng vào giỗ ông già . Có lẽ cụ ông cũng không yên lòng nhắm mắt xuôi tay khi ông con trai trên trần thế vẫn lận đận lang thang khắp nơi cùng chốn . Hôm ăn giỗ ông anh rể dắt theo cô em đồng nghiệp cùng cơ quan . Hic !! Người mà sau này trở thành mẹ của con gái mình
Bữa làm quen đầu tiên là dắt nhau lên quán cá Hồ Tây làm con cá chép . Ấn tượng đầu tiên khi mình định lật con cá thì em không cho lật bảo kiêng không làm vậy đi tàu xe đỡ lật . Mình lý lịch thành phần xuất thân toàn thấy ông già ghi là “ Ngư dân nghèo” Cũng lần đầu tiên thấy vụ này . Không lật thì không lật mình cứ đânh chén và nốc bia nhiệt tình . Sau lấy nhau về trêu vợ : “ Tán em anh chỉ tốn mỗi con cá chép”
Kẻ làm trong Nam , người  làm ngoài Bắc để nuôi dưởng vụ tình yêu này chỉ béo mấy hãng hàng không và tiền  điện thoại . Sinh nhật , nô en mình ra vào liên tục, bay nhiều đến nỗi còn có vé thưởng . He he! Tốn cũng chả sao nhưng vụ này quyết không để lỡ
Bữa đầu tiên  về ra mắt nhà vợ tận trong Hà Đông thấy nhà cửa đất đai rộng phát khiếp , vườn cây , ao cá đủ cả . Sau mấy tuần rượu bố vợ mới nói nhà đã từng được đoàn làm phim mượn quay cảnh nhà Bá Kiến trong phim Làng Vũ Đại ngày ấy . Bỏ mẹ !!!  Thảo nào lúc vào thấy cái ngõ cứ sâu hun hút , là nơi mà Chí Phèo  đập chai rạch mặt ăn vạ trên phim chứ đâu . Mình lại là Chí Kiên chả biết có  trùng hợp gì không ? Uống rõ nhiều mà chả say cứ thấy mùi bát cháo hành phảng phất đâu đây
Cưới vợ là cưới liền tay , vụ này mình đã đúc kết được tương đối kinh nghiệm . Lớn rồi cảm thấy ngượng mồm khi nói từ yêu , bữa ngồi quán cà phê câu tỏ tình của mình là : “ Mình cưới nhau em nhé” em chả nói gì tay mân mê cốc nước
Vậy  là cưới , giữa mùa hè luôn . Hè hay đông thì quan trọng gì , ngày cưới thế nào lại trùng vào ngày giải phóng Điện Biên 7/5 . He he!! Thế cho dễ nhớ , các cụ ngày xưa 9 năm mới làm được trận Điện Biên , mình có mấy tháng cũng giải quyết được việc lớn trong đời : Lấy vợ ,thế là oách lắm rồi
Cưới xong thu xếp ổn mọi việc , đưa vợ về quê xong vào Vũng Tàu chơi luôn thể . Ở chơi vài bữa thấy vợ đi lại hay bị nôn tưởng say xe hóa ra nghén ,làm mớ que thử , xanh vàng đủ cả .Mình cố kìm cảm xúc nhưng nước mắt cứ ứa ra . Từng này tuổi đầu mới trải nghiệm được cảm xúc chuẩn bị được làm bố trẻ con
Vậy là cuộc đời lại có cái để mà lo lắng, chăm sóc  , chả lông bông mãi khắp nơi được nữa . Thời gian sau mình thu xếp chuyển được cơ quan ra Hà Nội làm . Cuộc sống  lại chuyển sang một chương mới . He he! Rất mới

4 nhận xét:

  • lungbotay nói...

    Hơn chục năm rồi , chả cần phải đợi đến ngày đó . Cua đang lên chương trình chiều mai đi ăn bánh tôm hồ Tây , sau đó hát hò chào mừng ngày giải phong Miền Nam . Thúy thu xếp đi được liên hệ với Cua ngay nhé

  • Như Hải nói...

    Giá các bạn mình ai cũng được 'nhiễm' ít tính chân thành và thắng thắn như lungbotay thì blog của lớp chẳng lo thiếu bài nóng bỏng thời sự như thế này nhỉ.
    Cua ơi, kể sự 'lấy chồng' của mày đi cho bạn bè nghe với! Mày tuyên chiến với Kiên chẳng nhẽ để chịu thua à? (hiccc)

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB