Phiên chợ vùng cao

27 tháng 4, 2012 8 nhận xét
Công tác mấy tỉnh miền núi khoái nhất là căn đúng phiên chợ các huyện mò lên , thường thường mỗi huyện  một tuần có một phiên . Huyện nào càng xa càng lắm thứ để xem , tâm hồn ăn uống như mình thường hay mò mẫm mua lợn của đồng bào dân tộc xách về , thứ lợn lửng cắp nách chỉ khoảng hơn 10 cân một con chả lo tăng trọng như dưới xuôi . Vì thế ở cơ quan mới chết cái tên Lungbotay. Làm tiếp mấy cái ảnh lang thang trên đường tiếp thêm lửa cho bạn Hoa nhé . Các bạn xem thư giãn những ngày nghỉ lễ đê , nếu ai thích thì hôm nào rủ nhau lên những vùng này chơi nhé Kiên sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho


Đi đúng hôm trời mù kinh khủng , ngồi cạnh lái xe cứ phải đạp phanh gió suốt mỏi hết chân
Trời ban ngày nhưng xe vẫn phải bật đèn



Nắng lên tan sương thì mây đẹp thôi rồi


Những bức tranh và câu đối này chắc chỉ tìm thấy bán ở những phiên chợ trên này



Rất nhiều sắc mầu , lợn lửng đây chỉ bán theo con không cân kẹo gì cả .
Nhà có gì cũng mang xuống chợ , không lợn thì bán chó


Chỗ chuyên bán trâu

Chú này mặt rất buồn vì chả có gì để bán , bán con rắn bắt được vậy




Đặc sản ớt khô

Thổi những ước mơ


Mùa lạnh nên găng tay đi xe máy rất khủng


Đám ma



Còn đây là đám cưới

Chỗ đến sau cùng là chảo thắng cố bốc khói

He he ! Thắng cố và rượu ngô






8 nhận xét:

  • Thúy Doãn nói...

    Hay quá Kiên ạ, khi nào làm hướng dẫn viên đưa các bạn đi thực tế nhé, nhưng thắng cố nhìn không ăn được đâu Kiên ạ!đi thế này thích thật chứ loanh quanh mãi thành phố chán chết! Có nhiều tư liệu thế mà bây giờ mới đưa ra, thỉnh thoảng post lên để các bạn còn du lịch qua hình ảnh của cậu chứ!

  • Mai Lan nói...

    Đúng đấy Kiên, xem thế nào hô hào cùng nhau đi thực tế đi, xem qua màn ảnh nhỏ ko khoái lắm.
    Kiên hô dần đi là vừa.

  • Như Hải nói...

    Cám ơn Kiên, ảnh rất thời sự! Mình chưa đi vùng cao (nghe mẹ nói hồi bé mình đi tản cư từ trên đó về HN) nhưng nhìn hình thấy thích lắm! Nếu lớp tổ chức thì báo trước cho mình bay ra tham dự nhé!

  • lungbotay nói...

    Thắng cố là món ăn của người dân tộc , người ta làm thịt con ngựa hay trâu , bò gì đấy lọc thịt xương , lòng tháí ra cho tất cả vào một cái chảo thêm gia vị vào đun lên ai ăn thì múc mỗi người một bát . Ngày trước lòng có khi người dân tộc làm còn không sạch cứ thế cho vào đun lên , ngày nay có bán cả cho người Kinh thì làm sạch hơn . Nói chung con gái khó ăn lắm , Thúy kêu rồi đấy không ăn được đâu . Cái này chỉ dành cho đàn ông thôi. Đi chơi trên này chắc phải mất ít nhất 2 hôm , ko biết các bạn nữ có thu xếp xin phép được chồng cho đi không biêt

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB