Tháng Tư Kỷ Niệm

14 tháng 4, 2012 0 nhận xét
Mình có cô bạn thân học bên Cấp 3 Lý Thường Kiệt ngày trước. Hồi chuẩn bị đi học ĐH, hai đứa thân lắm. Tiếc là nó đi Tiệp, còn mình đi Nga. Hai đứa hợp nhau về cả mấy vụ 'thơ thẩn' nữa.  Nó mới vào blog của tụi mình, 'tức cảnh, sinh tình' làm bài thơ mới. Mình tranh thủ post lên cho các bạn cùng đọc.

Tháng tư nắng mới lung linh
Chùm hoa chớm nở mang hình trái tim
Gió đưa hương tỏa dịu êm
Sớm mai vươn cánh bên thềm đung đưa

Tháng tư chợt nắng, chợt mưa
Sương tan trên lá khi vừa nắng lên
Hạt mưa, hạt nắng đan xen
Giọt buồn, giọt nhớ ưu phiền vấn vương

Tháng tư gió bỗng dễ thương
Dịu dàng thoảng tới từ phương cuối trời
Ngọt ngào gợi nhớ làn môi
Ngập ngừng ánh mắt bồi hồi trao nhau

Gió đưa mây tới nơi đâu?
Bồng bềnh chống chếnh cho cầu vồng qua
Nhớ vòng tay ấm thiết tha
Tháng tư xưa ấy mặn mà bên nhau...

Tháng tư... ngày ấy... năm nào...

Praha 13.04.2012 
LM.
(Gặp lại bạn sau hơn 20 năm. Chụp trên cầu Tình ở Praha 2010)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB