Cà Phê với bạn Hoa ở Sài Gòn
Vào Sài Gòn chỉ rảnh chút buổi sáng thế là hẹn Hoa cà phê ngay gần công ty Hoa , Bạn mời ăn trưa nhưng cũng không đi được vì phải đi cùng công ty . Nếu có đi được cũng khó ngồi vì một người chuyên ăn chay ngồi với một người chuyên ăn thịt nghe cũng hơi khập khiểng. Thôi cứ cà phê tán phét cho nó lành Hoa nhỉ
Người đăng:
lungbotay
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Hoa trông vẫn vậy hà, không khác thời đi học là mấy.
Vui quá, các nhà lãnh đạo của trường Trần Phú tụ tập. Hy vọng sau chuyến đi này lớp mình được thưởng thức nhiều bài viết hay!
Vân ơi trên hình photoshop ấy mà! Già rồi! Tuy vậy tinh thần thì lúc nào cũng cảm thấy mình vẫn như...khi ta 20, nhất là gặp các bạn đồng lứa.
Lungbotay này, hôm nào từ Campuchia về tớ sẽ dẫn đi ăn ở chỗ mặn chay đều OK. Tớ chỉ sợ cậu đi ăn chay với tớ xong lại thích..đi tu luôn vì món chay ở SG ngon quá!
Đăng nhận xét