TUYÊN CHIẾN

25 tháng 4, 2012 0 nhận xét
Theo thói quen ngày nào mình cũng vào blog để hóng hớt ,đọc bài ,cũng mấy lần định viết gì đó thì LỬNG LƠ nó cứ chặn họng mình lại nó hỏi đang làm gì ,mình bảo là đang đọc báo nó bảo mày mà cũng đọc báo cơ à ,điên cả tiết tóm lại nó chọc cho mình tức ,không nói thì nó bảo ừ thì mày tốt mày đẹp được chưa ,nói chuyện với nó như hâm ấy .Hôm nay phải tuyên chiến với nó mới được ,vì là LỬNG LƠ nên hay nói lung tung mà nó cũng hay nói chuyện bậy lắm , thế nên mãi mới lấy được vợ ,đã thế lại đẻ con gái .......chán lắm nhưng thôi vì nể tình bạn bè chẳng nên nói xấu nó nhiều ,mất tình đoàn kết ,rồi blog lại mất đi một hotboy , thôi một sự nhịn chín sự lành ......không biết nó có tức không

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB