CÁI TÊN

22 tháng 4, 2012 2 nhận xét


Chuyện kể thời  xưa khi sinh con ra các cụ hay đặt tên rất  xấu như : Cóc , nhái , gái , bé  và nhiều tên khác nữa . Sở dĩ có chuyện như vậy vì các cụ tin rằng đặt tên xấu như vậy ma quỷ chê không bắt dễ nuôi , thôi thì tên xấu như vậy nhưng cũng xuất phát từ lòng thương yêu của bố mẹ với con cái.
Đến thời sau này các phụ huynh sinh con ra lại tìm những cái tên đẹp nhất, ý nghĩa nhất  đặt cho con mình. Con trai thì : Hùng, Dũng , Thắng , Lợi. Con Gái thì : Oanh , Yến , Hồng , Hoa . Cái tên bây giờ ngoài để xưng danh còn gửi gắm vào đó cả ước mơ kỳ vọng của cha mẹ vào con cái
Cũng  về cái tên hồi còn đi học cấp ba mình cũng gặp chuyện dở khóc, dở cười . Trong lớp ngày ấy mình chơi thân với một thằng bạn  tên là LỢI. Hai thằng nghịch nhất nhì lớp thôi thì đủ kiểu bỏ tiết , trốn học , nhét  pháo vào gầm bục cắm vào đó que hương kiểu như hẹn giờ ,thầy cô giáo đang giảng pháo nổ đùng đùng. Phụ huynh hai bên bị mời đến trường liên tục đến nỗi gặp nhau là lại nói tôi với bà được mời đi ăn cỗ, hai nhà đều cố tách hai đứa ra cho đỡ cái sự nghịch ngợm
Lúc đó  làm gì có điện thoại như bây giờ mà hò hẹn  nhau đi chơi , lắm lúc muốn gặp nhau toàn rình đầu ngõ ám hiệu là huýt sáo hay vỗ tay , liên lạc theo kiểu chiến tranh nhân dân, đánh du kích là chủ yếu . Một lần mình đến đầu nhà nó đang định dẩu mỏ ra huýt sáo thì bất ngờ gặp bậc sinh thành của nó đi ra, chả tránh kịp đành liều hỏi một câu cho phải phép : “ Cháu chào Bác , Bác cho cháu hỏi LỢI có nhà không ạ” Phụ huynh nhà nó lừ lừ nhìn mình từ đầu đến chân rồi làm cho một phát : “ Không dám ! Chào anh . Nhà tôi chả có thằng nào tên là LỢI cả chỉ có thằng HẠI thôi” Trời đang mùa hè mà mình thấy mát lạnh. Đằng sau quay cút thẳng

2 nhận xét:

  • Như Hải nói...

    Tớ đặt tên ở nhà cho 2 thằng: Thằng lớn là Cu và thằng nhỏ là Ti cho dễ nuôi.
    Lớn rồi mà tụi nó vẫn thích mẹ gọi tên đấy cho thân mật, trừ khi thằng lớn có bạn tới chơi thì mình tế nhị gọi tên khai sinh. Có lần quên gọi 'Cu ơi, mẹ bảo', tụi bạn nó cười ầm lên.

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB