TÌNH HẠ
Tháng Năm đi thắp lửa trời
Sáng bừng hoa phượng rạng ngời ước mơ
Ve hòa nhạc khúc tình thơ
Sân trường nhuộm nắng ngẩn ngơ tuổi hồng
Hạ về phượng nỡ rợp trời
Ve hòa vang khúc ngọt lời tri ân
Tình hạ tha thiết muôn phần
Thơ cùng lời họa tặng gần, trao xa
Ve hòa vang khúc ngọt lời tri ân
Tình hạ tha thiết muôn phần
Thơ cùng lời họa tặng gần, trao xa
Mơ xưa,hạ vắng,nhớ buồn.
Thuơng từng cánh phuợng nhẹ buông lìa cành .
Lặng thầm từ tạ tuổi xanh
Bâng khuâng tình hạ mong manh tuổi hông .
Thuơng từng cánh phuợng nhẹ buông lìa cành .
Lặng thầm từ tạ tuổi xanh
Bâng khuâng tình hạ mong manh tuổi hông .
(Nhớ khi xưa)
5 nhận xét:
Hay quá ML ạ. Tks.
M Lan ơi cậu làm tớ như là dang sống ở thời 1983-1984 ấy.giá mà.........
BS Phúc cứ hay lấp lửng khó hiểu quá nha! Lên bài sức khoẻ đi Phúc ơi!
Tớ bận 2 tuần nay chuyển vp mệt quá, chưa có week end nào được nghỉ đây! Các bạn tiếp lửa, tiếp bài cho blog hộ tớ nhé! tks.
Cám ơn Mai Lan ! Bài của Mai Lan làm tớ nhớ hè 84 quá!!!
Phúc ơi sao lại giá mà thế..........
He he ! Làm tiếp bài TÌNH XUÂN đi Lan. Cái vụ cho con đi tập tu mình sẽ hỏi liên lạc với Lan sau .Kiểu gì cũng phải đến hè mới đi được . Con lên đấy các bậc phụ huynh cũng lên làm phát tu theo nhỉ
Đăng nhận xét