Ba ngọn nến lung linh

8 tháng 1, 2014 18 nhận xét
Tặng bạn Tú nhân dịp sinh nhât. Mình lấy cảm hứng từ nội dung bài hát : Ba ngọn nến lung linh
(Ba là cây nến vàng
Mẹ là cây nến xanh
Con là cây nến hồng
Ba ngọn nến lung linh
Thắp sáng một gia đình)

Chúc bạn mình một sinh nhật đầm ấm , vui vẻ!


Sinh nhật này thôi đã vắng bóng anh
Em cô đơn giữa bao lời chúc tụng
Vẫn nến,vẫn hoa, như bao lần khác
Em dối lòng mình, kiếm chút bình an

Em thắp lên ba ngọn nến lung linh
Chùng lòng xuống sau bao ngày cứng rắn
Kiếm chút lửa cho tim mình bớt lạnh
Phía ngoài kia thời tiết sắp chuyển mùa

Sẽ ra sao khi em thiếu niềm tin?
Anh đã rời bỏ, xa em mãi mãi 
Đường còn xa  em đâu quyền gục ngã
Em sống giờ đây đâu chỉ cho mình

Sẽ vẫn còn những sinh nhật tiếp theo
Em vẫn thắp cho mình ba ngọn nến
Để giữ mãi trong tim mình ngọn lửa 
Cuối con đường anh sẽ đứng chờ em...


Lungbotay.com  7/1/2014

18 nhận xét:

  • Hà "Béo" nói...

    Các bạn mình ơi! Lớp mình có mấy hoàn cảnh cô đơn giống nhau, tuy lý do cô đơn không giống nhau nhưng đều có tâm trạng buồn. Hu hu Hà péo hàng ngày mà Lửng gặp trông rõ là cười tươi, vui vẻ thế mà đêm về cũng buồn, cũng khóc đấy......

  • tuong vy nói...

    Bài thơ hay cả về ngữ nghĩa và vần điệu. Rất thích cách thể hiện sự quan tâm đến bạn của Kiên. Sorry vì post comment muon , nhưng thực sự đã làm việc này từ 23h hôm qua, vào xem lại chẳng thấy đâu, đành post lại.

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB