MÌNH VÀ NÓ

17 tháng 1, 2014 10 nhận xét
Mày yên tâm từ nay tao sẽ chiều mày .MINH biết là NÓ nói khéo cho vừa lòng mình
Sau bao nhiêu năm MÌNH gặp lại NÓ ,MÌNH ít nói chuyện ,còn NÓ cứ khơi khơi làm MÌNH ngại
NÓ kể rất nhiều chuyên làm MÌNH buồn cười ,NÓ nói một cách thật thà chả ý tứ gì đôi khi MÌNH chả hiểu tại sao nữa , giờ MÌNH nói chuyện với NÓ cởi mở hơn ,nhưng vẫn thấy NÓ trẻ con như thế ,chỉ có điều NÓ hay tâm sự với MÌNH nhiều hơn ,nói chuyện với NÓ nhiều làm cho MÌNH thành  thói quen tối đến nhìn cái cửa  sổ màu xanh của NÓ bật hay tắt
Trời mùa đông lạnh ,đã lâu lắm rồi MÌNH không nói chuyện với NÓ ,vu vơ hỏi thăm ,NÓ bảo NÓ buồn ,chả biết có chuyện gì một thời gian dài NÓ không nghe máy ,NÓ nói NÓ không muốn gặp ai ,MÌNH nghĩ chắc NÓ có chuyện không vui ,MÌNH nhắn tin tra tấn NÓ bằng điện thoại ,mong NÓ bớt nghĩ kéo NÓ ra khỏi mọi nỗi buồn ,NÓ cáu kỉnh mày là con điên để tao yên ,tao không nghe ,tao không đói ,tao không đi ,MÌNH biết NÓ rất tức nhưng NÓ vẫn đọc những tin nhắn của MÌNH một chút gì đó NÓ tin MÌNH
Lại NÓ .........MÌNH thấy hình như NÓ muốn nói ,MÌNH để NÓ nói hết ,giờ đây mình biết NÓ cần một người cho NÓ nói hết ,một người cho NÓ niềm tin một người cho NÓ cởi lòng ,MÌNH biết NÓ rất tin MÌNH ,giờ đây mọi thứ là ở phía trước ,MÌNH mong NÓ thay đổi ,MÌNH tin NÓ sẽ hiểu là MÌNH rất tin ở NÓ vì MÌNH nghĩ NÓ cần một tình bạn là thứ luôn song hành trong cuộc sống tình bạn là thứ mà MÌNH luôn cần ở NÓ
Nếu mày có yêu tao thì tao cũng từ chối vì tao muốn làm bạn với mày ........NÓ nhắn cho MÌNH như vậy MÌNH tin là NÓ hiểu đã là bạn thì không bao giờ mất lòng tin đối với bạn và không làm cho nhau tổn thương .NÓ có hiểu là NÓ luôn là bạn của MÌNH không

10 nhận xét:

  • huongthanhle nói...

    NÓ...MÌNH...MÀY..TAO...đại từ nhân xưng của Mièn núi......2 nhân vật chính của câu chuyện này chắc ko sinh sống ở Vùng cao thì chắc cũbg sắp rủ nhau về Vùng cao..an dưỡng tuổi già đây!!!!!

  • Trần Ngọc Tú nói...

    NÓ và MÌNH câu truyện không có hồi kết, khi nào NÓ vui thì MÌNH cũng phấn khởi, khi nào Nó xả street là MÌNH lại làu nhàu với bọn cafe và khi nào MÌNH thông báo NÓ tắt điện thoại thì mọi người phải tự hiểu rằng NÓ đang trong trạng thái "TỰ KỶ" . HeHe có đứng vậy không MÌNH ???

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB