THỜI TRANG VÀ ÂM NHẠC

23 tháng 1, 2014 7 nhận xét
THỜI TRANG MỐT THANH HƯƠNG

 Đôi mắt to tròn
Nữ tính hiền dịu

 Mông vừa cong vừa đẹp

Ba vòng đủ tiêu chuẩn


Dành cho người  muốn khoe lông tốt mượt

 Bù cu chân nhện (đùi đẹp)

 Giầy đẹp cân đối với trọng lượng

 Ấn tượng chờ một chút
Độc đáo nhất và ấn tượng nhất

Chút hé lộ thời trang 2014 của nhà mốt Thanh Hương


Sau đây là câu chuyện kể có thật
Chỉ còn vài ngày nữa là tết, Mai Lan đến gặp Thanh Hương, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nằm trên phố Trần Hưng Đạo.
Mai Lan
- Hương ơi, tớ không có quần áo để diện tết.
Thanh Hương:
- Có thật không?
Mai Lan:
- Thật mà, tớ mở cả tủ quần áo ra, đổ ập cả vào người mà vẫn không có quần áo để diện tết
Thanh Hương:
- Ôi! Thế thì khổ thật đấy, thôi được rồi, tớ sẽ thức đêm may để kịp cho Mai Lan có quần áo để diện tết, sáng 30 tết đến nhà bố đẻ tớ, đấy, đối diện bên kia đường kìa.
Đúng hẹn, sáng 30 tết có mặt tại địa chỉ trên, tìm vào được đến nơi, đập vào mắt mình: một căn phòng khách nhỏ ấm áp, một cành đào rừng cao và to, từng cành hoa xoải dần xuống, bản nhạc hòa tấu Piano ‘Love story’ đang bật và ánh đèn mờ vừa phải ( chắc tiết kiệm điện) và một bác trai đang ngồi ngâm nga nghe nhạc. Sau một hồi hỏi thăm và giới thiệu mình đã lấy được đồ để diện tết nhưng có lẽ không ngăn được sự ngạc nhiên, mình thốt lên: - Bác có cành đào đẹp quá, mà bản nhạc đang nghe này cũng hay quá. Như có người cởi tấm lòng, cùng ý tưởng, Bác đứng dậy bật đèn cho sáng hơn (lúc này không tiết kiệm điện nữa), bật nhạc cho to hơn và nói: cháu ngồi đây nói chuyện đã, và mình đã ngồi nói chuyện với Bác một lúc, và khi mình xin phép về, Bác vẫn còn muốn mình ngồi nói chuyện nữa cùng với Bác.
Những bản nhạc qua bao năm tháng không có tuổi, những bản nhạc sống mãi với thời gian.
Và trong chúng ta sẽ còn rất rất nhiều người vẫn còn rất thích bản nhạc ‘Love story’ này. Tất cả chúng mình cùng nghe nhé.

7 nhận xét:

  • Mai Lan nói...

    Hà ơi là Hà..... Hương Thanh Lê đâu rồi, sợ chia phần trăm hay sao mà ko thấy lên tiêng thế nhỉ, liệu mình có bị quảng cáo ko công ko nhỉ.....?

  • Mai Lan nói...

    Tâm ơi, chuyện này cách đây hơn mười năm rồi, nhưng ấn tượng nhất của mình vẫn là Bác, tuổi tác như thế mà tâm hồn vẫn đẹp, lãng mạn và bay bổng quá.

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB