Lâu lắm mình mới bị một trận ......chỉ là cảm cúm thui mà ....bê xê lết mất mấy hôm.Đầu tien chắc,là do lây con trai.Hắt xì hơi liên tục gần chục cái liền.. .sụt sà sụt sịt.....uóng uống thuốc gần đỡ ..lạu di. Mặc áo phong phanh.....thế là nằm luôn.Người cứ như người của ai....mỏi nhừ từng cm.Chồng con chăm sóc đã đành hôm qua....hôm nay.....nhận dc tin nhắn ....mày thé nào???? Khỏi chưa???? Phải xông mới,đỡ nhé!!!!! Rồi. Bạn thế nào???? Chúc cho nụ cười lúc nào cũng nở trên môi xinh nhé!!!!tự dưng mình muốn khóc ...hu hu!!!! Buồn cười thật....lâu quá rồi.....cái con người yếu đuối trong mình đi biệt tăm biẹt tích roài....chẳng mấy khi xuất hiện đâu....vậy mà....đợt này......sao mình cứ cảm thấy quá bé nhỏ bên cạnh những người bạn thân iu.!!! Mình thèm dc làm nũng hu hu!!!!!!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Thế nào, khóc đi, vai đây khóc cho hết nước mắt nhé, mít ướt!
Mít ướt à????? Hehe!!!!!
Mấy hôm ko vào blog, bạn mình đã đỡ chưa? Có cần bọn cafe đến thăm ko? Có mấy bờ vai để bạn chọn lựa đây...
cổ chân bạn mình lâu ko vào blog hom nay vào mới biết bạn bị cốm đã khỏi chưa? có ra cửa hàng được ko ? con voi còi bé nhỏ của 12CD mình gửi lời hỏi thăm hơi muộn
Đăng nhận xét