Tâm sự Thứ Bảy (17): Thư Gửi Nhân Viên Khi Cho Thôi Việc

20 tháng 4, 2012 8 nhận xét
Bác M thân mến,
.........
Cuộc sống là một trường học tuyệt vời để cho chúng ta học các bài học khác nhau ở mỗi thời điểm khác nhau: Có bài học làm trẻ thơ, có bài học làm người lớn; có bài học của sự trung thực, của tính can đảm, cả những bài học của sự chịu đựng, của khổ đau và hạnh phúc. .. Tất cả các bài học đều quý giá. Bác đang học một bài học khó, bài học về sự TÔN TRỌNG, tôn trọng mọi người và tôn trọng chính mình.

Bác đã ba lần vi phạm kỷ luật, kỷ cương của công ty, gây nên hậu quả và hê luỵ cho một số người. Mặc dù việc mất mát về vật chất cũng quan trọng, nhưng không quan trọng bằng việc bác vẫn chưa học ra bài học cần học: bài học của sự tôn trọng và tự tôn trọng.

Khi bác đã được sếp trực tiếp nhắc nhở mà bác vẫn vi phạm đó là bác thiếu tôn trọng cô ấy. Khi bác vi phạm những nguyên tắc của công ty là bác đã không tôn trọng một tập thể. Khi bác được sếp đứng đầu công ty nhắc nhở mà bác vẫn tiếp tục làm ngơ, nghĩa là bác đã coi thường ý kiến của người lãnh đạo cao nhất, người đang chịu trách nhiệm với chính các nhân viên của mình. Hơn tất cả những điều ấy, bác đã thiếu sự tôn trọng sâu sắc chính bản thân mình khi liên tiếp vi phạm chỉ trong một thời gian ngắn.

Bài học cuộc sống nào cũng quan trọng Bác ạ. Mục tiêu của từng bài học là để người được học sau khi học xong sẽ không phải học lại bài học này nữa. Việc tôi cho bác nghỉ việc là một việc phải làm, chính là để giúp cho bác học tiếp bài học dang dở về sự tôn trọng chính mình và tha nhân.

Mong rằng ở công việc mới bác sẽ sớm thấy ra, để không phải học lại bài học này thêm một lần nào nữa!

Trân trọng,
............

8 nhận xét:

  • Như Hải nói...

    Mỗi khi cho ai nghỉ việc mình đều cảm thấy thật khổ sở. Vừa thương vừa giận họ. Tối qua mất ngủ, sáng nay ngồi viết mấy dòng tâm sự...

  • Như Hải nói...

    Ừ, Thuý ạ. Mình ít khi cho nv nghỉ việc lắm, vì hầu hết nv của mình rất tốt. Suốt hơn 10 năm qua, mình cho nghỉ 2 trường hợp. Nhưng ai nghỉ mình cũng thu xếp cho họ đàng hoàng, đấy là khi không thể nào giữ được nữa..
    Bác M là lái xe của phó giám đốc của mình, và là cậu ruột cô ấy, nên bác ấy k sợ ai cả. Mình vẫn chưa cho nghỉ được, vì trưởng phòng hành chánh đứng ra xin lần cuối. Hy vọng là lần cuối...

  • lungbotay nói...

    Đã làm sếp thì không được yếu lòng , còn yếu lòng thì không làm sếp . Mình nghĩ tất cả vì sự đi lên của công ty , cá nhân nào cản trở sẽ bị đào thải thôi . Thế mới thấy làm sếp cũng khổ ra phết nhỉ , may mình chỉ làm lính nên chả mất ngủ bao giờ

  • Như Hải nói...

    Ừ, có thích làm sếp đâu, chắc đó là bài học mình phải học mà vì học chưa tốt lungbotay à.
    Vào đi, nhưng đừng nhậu nữa nhé, đi ăn chay một bữa cho thanh đạm!

  • lungbotay nói...

    OK . Quyết định theo Hoa thử bữa ăn chay xem sao . Mai LAn vừa gọi điện cho mình hỏi thủ tục để hè này cho con lên Trúc Lâm thiên viện tập tu

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB