Tình yêu bọ xít

5 tháng 2, 2012 19 nhận xét

Ngày đó đi học  chả có mấy ai yêu đương như thời bây giờ , mình lại là thành phần cá biệt trong lớp đặc biệt của trường nữa , chỉ ham chơi và nghĩ các trò tinh nghịch là nhiều .Trong lớp hình như chỉ thằng Hùng là yêu một cô bé ở lớp khác , thằng Phương  thì tán tỉnh một cô bạn cùng lớp .Tình yêu học trò nghĩ cũng lạ , mà chả biết có phải là yêu không nữa? Tối nào mình cũng lang thang .cùng thàng Hùng  đi bộ từ phố Hàng Gai lên tận phố Bát Sứ ngồi tán phét xong lại về ,, bao buổi tối như vậy cũng chưa thấy nó nắm tay người yêu nó được một lần . Còn thằng Phương thì chả biết học đâu được  dăm ba nốt nhạc ,  đệm đàn hát được nhõn mỗi bài  “ Mây lang thang”  Thú thật hồi đó thấy nó ôm đàn hát bài đó mình thấy ngưỡng mộ vô cùng . Tình yêu của nó mình cũng chả rõ phát triển như thế nào , nhưng cũng chẳng tồn tại được lâu . Phần mở đầu cứ hát Mây lang thang nên phần cuối tình yêu của nó cũng lang thang đi đằng nào mất
Phần mình mãi gần cuối năm sắp ra trường  thì cũng dính , Cua ngồi bàn trên người bé một mẩu nhưng bù lại khuôn mặt khá xinh có cái lúm đồng tiền lúc cười trông duyên tệ.  Những lúc không trốn học ngồi bàn sau  ngắm rồi nghĩ vẫn vơ đủ thứ . Luc bình thường chưa có ý định lúc gặp nhau luyên thuyên các chuyện , lúc thích rồi  lúc gặp nhau thì chả dám nói gì , mặt cứ đỏ bừng lên . Bây giờ nghĩ lại thấy trẻ con., mà hồi đó thì lớn với ai mà chả trẻ con, so với con trai cùng lớp thì cái vụ tán tỉnh này đúng là mình ngu tệ
Ra trường sự nghiệp tán tỉnh vẫn được mình đeo đuổi . Nhà Cua bán cà phê , muốn gặp được chỉ có cách là chui vào đó uống . Bây giờ thì thấy bình thường chứ hồi đó uống cà phê là cả sự tốn kém , Đi một mình thì không dám , vào đó biết nói cái gì . Loay hoay kiếm được tí tiền vào đó lại nhận được câu “ Hương đi vắng rồi cháu ạ “ Cà phê chưa uống mồm đã thấy đắng chát , ai cứ bảo tán gái là sướng chứ thấy cái thân mình vất vả không sao tả được
Lòng vòng chán qua sự môi giới giúp đỡ của Ánh cũng đi xem phim được một lần . Chả được đi một mình mà thêm Ánh và Long béo .Vậy cũng tươm chán rồi,không khí rạp chiếu phim nó cũng khác hẳn quán cà phê nhất là phụ huynh nhà Hương lúc nào cũng kè kè bên cạnh
Cung thiếu nhi hồi đó chiếu bộ phim “ Bông hồng vàng “ Nội dung thì giờ chả nhớ chỉ ấn tượng có anh cao bồi cưỡi ngựa , rút sung rất nhanh mồm lúc nào cũng cắn hạt hướng dương nhổ phù phù
Anh cao bồi trong phim cưỡi ngựa nhanh bao nhiêu thì mình với Long béo lúc được nhận lời cũng đạp xe nhanh như vậy . Chạy đi đâu ạ ? Kiếm tiền mua vé . Rủ thì cứ rủ xong trong túi có đồng nào đâu . Chạy vạy khắp nơi cũng chả kiếm được tiền , hai thằng về nhà Long béo nằm vật ra, công sức bao nhiêu lâu có khi phen này chỉ vì mấy cái vé xem phim mà ra sông ra biển hết .
Nằm chán mò xuống bếp nhà Long béo thấy có con mèo cụt đuôi của nhà ai đang lang thang trong bếp . He he! Cứu tinh đây rồi hai đứa kiếm cái bao tiễn chú mèo ra chợ Đồng Xuân kiếm được tiền mua đủ 4 cái vé mấy điếu Sông Cầu và dăm ba gói hạt bí hạt dưa gì đấy
Bữa xem phim đó cũng kết thúc cái sự tán tỉnh của mình , sau đó mình xuống Hải Phòng học sự tận tình chiu khó cũng ngày một nhạt dần
27 năm sau họp lớp gặp lại Cua đã là bà mẹ của 3 đứa con . Kể lại chuyện cũ nó bảo ngày ấy mày trẻ con lắm . Ừ thì trẻ con chứ hồi đó tao mà người lớn thì mày chết với tao rồi Cua nhé

19 nhận xét:

  • lungbotay nói...

    Lúc cần người lớn thì mày chê trẻ con , lúc cần trẻ ra thì mày kêu già đi . Thâm vừa thôi Cua . Hi hi! Cám ơn về lời chúc mùng sinh nhật của mày , rất ý nghĩa đúng vào giây phút đầu tiên của ngày 31/1. Sao dạo này ko thấy chát chít gì cả thế?

  • Như Hải nói...

    Ơ, sao Kiên gọi là TY bọ xít vậy, tớ nghĩ là phải gọi một cái tên gì nên thơ hơn chứ...! Hoan hô Kiên đã tham gia diễn đàn, rất thẳng thắn bộc bạch chuyện của mình. Cua ơi, mày chẳng tâm lý gì cả! Hồi xưa chưa xúc động thì bây giờ cũng gọi người ta một tiếng bằng.. anh đi!

  • lungbotay nói...

    Mình hỏi bác Gúc rồi . Được trả lời như thế này nè
    Tình yêu bọ xít là tình yêu trẻ con thường hay giận hờn những chuyện nhỏ nhặt chưa thật sự hiểu nhau và cũng đôi khi ngộ nhận đấy là tình yêu nhưng tinh cảm đó chỉ có thể hơn mức tình bạn nhưng chưa đủ để thành tình yêu tuy tình yêu bọ xít trong sáng đáng yêu nhưng lai rất hay đổ vỡ
    Nên mình mới đặt tên là như vậy . Hoa cố duy trì Blog này cho lớp nhé , động viên các bạn khác tham gia thêm nữa . Nhiều người ở công ty mình đọc thấy ngạc nhiên ra trường 27 năm rồi vẫn gặp nhau được như vậy . Công Hoa lớn nhất đấy . Mình chả thích Cua bây giờ gọi là Anh đâu , gọi như vậy trở thành già mất . Hi hi!

  • huongthanhle nói...

    thu nhat la cho HUONG gui loi cam on vi dong chu de duoi tam anh cua HUONG trong bloc cua KIEN...NGUOI DAN CHUONG TRINH DUYEN DANG...hehe!!!! thu 2 la cho HUONG hoi luon...NEU DC LAM LAI...K CO MUON MOT OR NHIU TY BO XIT KOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO????

  • Như Hải nói...

    Kiên 'khơi mào' ra chuyện TY bọ xít được nhiều người quan tâm quá. Mình định mở ra 1 bài mới với chủ đề 'Lời tỏ tình đầu đời' liệu các bạn có sẵn sàng kể lại những câu chuyện về lần đầu được tỏ tình không nhỉ? (tính từ .. mẫu giáo cũng được mà? Nếu ủng hộ thì cho ý kiến nhé, bà con!

  • Như Hải nói...

    Mình quên, Lời tỏ tình bao gồm cả 'chủ động' và 'bị động' tức là 'tỏ tình' hoặc 'được/bị' ai đó 'tỏ tình' ấy. Những bạn k làm thành viên thì gửi bài để mình đăng lên nhé, email của mình bachhoa@gmail.com hoặc nhắn tin 0902636668.

  • lungbotay nói...

    Hương làm MC duyên dáng thật, Kiên không tâng bốc đâu . Hi hi! Nếu thời gian có quay trở lại thì chắc nhiều chuyện muốn được làm lại từ đầu lắm

  • lungbotay nói...

    Mở nhiều chủ đề vào Hoa ơi. Nếu cứ viết mãi về thời đi học chắc khó viết được nhiều quá . Theo mình nên động viên các bạn viết mở rông vào : Công việc , cuộc sống hiện tại và tất cả mọi chuyện khác nữa . Nói chung cứ viết là được , bất cứ chuyện gì . Rât mong qua những bài viết mọi thành viên trong lớp sẽ gắn bó và hiểu nhau hơn

  • Vũ Trụ nói...

    Ông K ơi, thời áy làm được chừng ấy như ông là khủng lắm lắm rồi, gan phải to bằng cái sàng đấy. Đời trai của tụi mình khổ thật, có tí kinh nghiệm, võ vẽ thì không undo thời gian lại được.

  • Unknown nói...

    tóm lại là tui ko biết tình yêu con bọ sít là như thế nào,mong mọi người giúp tui tình yêu con bọ sít là như thế nào đi mà,năn nỉ á,ai đúng làm ny tui nha

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB