Bạn Hương Cua vừa gọi điện cho mình để chia sẻ về blog. Hoá ra bạn mình không biết có mục 'Người theo dõi' ở phía dưới cùng, bên tay phải nên cứ phải dò dẫm từng bài xem có tin gì mới.
Mục này rất hay các bạn ạ, tức là nếu bạn đăng ký là 'người theo dõi' blog, thì lập tức khi có bài mới, tin mới hoặc có ai nhận xét gì thì blog sẽ tự động thông báo về đ/c email cho các bạn đấy.
Hiện nay Blog Thời Đi Học đã có 20 thành viên, nhưng mới có 8 (với Cua là 9) bạn đăng ký theo dõi thôi.
Vậy bạn nào muốn có 'dịch vụ' này thì ung dung mà đăng ký nhé, kẻo lại phải mở từng bài xem có ai viết gì không.
Blog lúc này đã gần 200 bài viết và hơn 11 ngàn lượt vào. Riêng hai hôm nay là hơn 600 lượt. Sau này sẽ còn nhiều hơn nên chúng ta đăng ký vừa thành viên, vừa theo dõi luôn, sẽ rất tiện nhé.
Sau đây là danh sách các bạn đăng ký 'Người theo dõi' rồi nhé:
1. Tạ Thu Hương (Cua)
2. Hùng (hay Hưng) - nếu là Hùng thì là Hằng Nga bên Đức nhé.
3. Tùng Lâm (Đức)
4. Doãn Thuý
5. Kim Dung Nguyen
6. Nghiêu Vũ Quang
7. Vũ Trụ
8. Thanh Hương
9. Thuy (không biết là bạn Thuỷ, Thuý nào, có thể cho mình biết được đủ tên không?)
10. Tâm Đại Tá
11. lungbotay
Cám ơn các bạn nhé!
Ban Liên Lạc 12CD.
9. Thuy (không biết là bạn Thuỷ, Thuý nào, có thể cho mình biết được đủ tên không?)
10. Tâm Đại Tá
11. lungbotay
Cám ơn các bạn nhé!
Ban Liên Lạc 12CD.
12 nhận xét:
May quá hôm nay mình cũng mới biết theo dõi blog mọi hôm mình cũng phải dò dẫm mãi hi hi may mà có cua hỏi để Hoa chỉ giáo
Thêm Tâm Đại Tá và lungbotay là 11 bạn đã là 'gián điệp' theo dõi blog (hic).
Thêm bạn Phúc và 1 bạn Hương (nào đấy nhỉ) là 13 bạn 'đang theo dõi' blog nhé!
Chúc mừng Tú cũng trở thành 'gián điệp' của blog rồi nhé!
Mình đăng ký rồi , mở blog thấy 3 bài mới mà chả nhận được tin nhắn gì cả
Thế à, hay là blog chỉ nhắn các comments thôi? Các bạn khác thì sao nhỉ? Ừ, hình như là chỉ comments thôi Kiên à.
Từ ngày có blog của lớp mình Tú đã không lang thang vào Facebook nữa rồi,cứ đến CQ là đọc các bài của Hoa đấy ngoan hẳn lên.
Thế à, còn H thì bị cái Giang, cái Hương kêu là dạo này bị 'hư' đi vì hôm đi Yên Tử dám kể chuyện tiếu lâm, thấy tụi nó nhìn mình ngạc nhiên quá. Mình lạ nhìn tụi nó ngạc nhiên! (Hic).'Hư' hay 'ngoan' cũng tuỳ quan niệm của từng người phải không Tú nhỉ.
Nhưng mà FB ấy cũng dễ bị 'nghiện' lắm đấy. Thế trên FB tìm Tú bằng tên gì đấy?
A, mới có thêm bạn Nguyệt vào làm thành viên và người theo dõi nhé! Đón chào Nguyệt nhé!
Hoa ơi ttranngoc55, hoặc tranngoc nhé nhưng dạo này không hay lên nữa rồi mình ạ chỉ vào blog và đọc tin tức thôi hehe
Không tìm được Tú ơi.. nhiều tranngoc quá!!! Tú tìm mình dễ hơn Bach Hoa Le nhé!!!
Ok Hoa, em chồng Tú cũng suốt ngày lang thang trên FB chồng nó ca thán có hôm 3 giờ sáng vẫn chém gió chưa đi ngủ.
Đăng nhận xét