ẢNH ĐỘC NỮA ĐÂY!

20 tháng 2, 2012 7 nhận xét
 






"Mới thấy Hoà Sều xuống xe mà nó chạy đâu nhanh thế? Các ông thử tìm trong bụi rậm gần đây xem!"


 Nhà đài cứ thấy 'giai' là bỏ bạn! 
 Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Hương xinh Hương đứng..giữa rừng vẫn xinh!
 Hai bông hoa nở...ối giời Hoa...
 Phen này Giang có kiểu tóc lạ
Xù ra Giang doạ mấy thằng ta...
 Nào tránh ra cho nhà em xin một kiểu, nãy giờ chờ mãi!!!
"Mà em nghiêng hết.. ấy mới về bên anh!"







Công thức mới: Rượu trắng +Trứng luộc = Nhậu







PV chiến trường làm điệu giữa chiều giá rét...
Hương mặc áo Nghiêu vừa khít...

7 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB